Tôi 28 tuổi, chồng hơn một tuổi, có con trai bốn tuổi và hiện tại mang thai con thứ hai được năm tháng. Do công ty cho phụ nữ có bầu nghỉ không lương trước sinh nên sắp tới tôi sẽ phải nghỉ khoảng 3-4 tháng. Tôi lo lắng khi có bầu lại ở nhà không có việc, bố mẹ chồng sẽ không hài lòng.
Bé đầu tôi ở cữ bên nội tháng đầu là khoảng thời gian vô cùng stress do phải ăn những món lặp đi lặp lại, rồi mẹ chồng dạy cách chăm con thế nào, chăm cháu không đúng ý tôi. Vì thế, tôi rất muốn khi sinh tháng đầu được về ngoại ở cữ, muốn ăn gì sẽ bảo mẹ làm cho, được thoải mái, nhưng bé đầu đang đi học ở nhà nội. Nhà ngoại cách nhà nội 17 km nên chỉ mất 20-30 phút đi ôtô.
Tôi đang phân vân không biết có nên cam chịu khoảng một tháng ở cữ nhà nội cho cháu đầy tháng rồi mới lên ngoại hay ngay khi sinh xong về ngoại luôn. Ở nhà nội, khi chăm con nhỏ tôi luôn phải nghe những câu "phải làm thế này, phải làm thế kia, con đói rồi cho bú đi, con còi , sữa mẹ hôi, sữa mẹ không mát, tranh thủ con ngủ mà làm này làm kia..." khiến tôi rất mệt mỏi. Chồng đi làm muộn mới về, lại nhìn thấy vợ mặt nặng mày nhẹ vì mâu thuẫn với bố mẹ chồng.
Nếu ở cữ nhà ngoại, tôi và con được thoải mái nhưng lại thấy tội cho ông bà ngoại, cũng sợ mang tiếng ác cho nhà chồng không chăm sóc được con cháu khi khó khăn. Mong các bạn cho tôi lời khuyên để nhanh chóng vượt qua cảm giác lo xa nghĩ ngợi như hiện tại. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Vân Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc