Trước đây chưa từng có mối quan hệ chính thức với ai. Được nhận xét là khá dễ thương, gần gũi nên bạn bè làm mai cho tôi với nhiều người. Tôi chỉ đồng ý gặp mặt hai người trong số đó và rồi cũng ngưng vì cả hai không đồng điệu về tâm hồn, sở thích và quan điểm sống. Sau thời gian khá lâu, tôi được bạn bè động viên viết bài trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress để tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Trong các email tôi nhận được, xa cũng có, gần cũng có, nhưng lại có gì đó thôi thúc tôi trả lời thư anh liền. Đọc thư anh, theo nhận xét cá nhân tôi thì đó là một bài viết chung chung, anh có thể gửi cho bất kỳ cô gái nào trên chuyên.
Sau hơn 10 ngày không nhận được phản hồi, một phần vì mail anh gửi tôi khá lâu mà giờ tôi mới phát hiện, tôi cứ nghĩ cả hai đã không còn cơ hội nói chuyện. Thật may, tôi nhận được phản hồi từ anh qua mail và lời mời kết bạn qua chat. Chúng tôi nói chuyện gần một tuần thì anh hẹn gặp mặt, lại trúng lúc tôi có chuyến công tác xa nên cuộc hẹn được lùi lại. Trong lúc chờ gặp mặt nhau, anh vẫn luôn hỏi han, quan tâm tôi mặc dù công việc khá bận.
Gần một tháng có cơ hội trò chuyện cùng nhau, tôi và anh gặp mặt hai lần, ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi han, quan tâm về công việc và cuộc sống hàng ngày của tôi. Ban đầu, tôi không nghĩ mình lại may mắn có cơ hội gặp được một người đồng điệu với mình như thế. Anh lãng mạn, chu đáo, ấm áp và lịch thiệp. Anh thích hoa, dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Anh thích thiên nhiên, cây cỏ và cả mùi hơi mặn của nước biển. Tôi thích nghe cách anh chia sẻ về những sở thích đó, nó rất "feelings" và thích cả anh hay cười.
Bên cạnh đó, anh cũng có những tính cách khác, tôi biết không ai là hoàn hảo cả, miễn mình có thể dung hòa với nhau là được. Mặc dù tôi thích anh nhưng lại là người khó chia sẻ cảm xúc của mình, một phần vì sợ yêu anh khi bản thân chưa biết tình cảm của anh dành cho mình như thế nào, sợ anh biết hoàn cảnh gia đình tôi rồi sẽ có cái nhìn không tốt. Tôi cũng sợ sẽ bỏ lỡ anh nếu mình hành xử không tốt. Vì sợ những điều nhỏ nhặt như vậy nên có lẽ tôi đã làm cho mối quan hệ giữa hai người không tốt như ban đầu. Có lẽ tôi đã quá thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm và suy nghĩ nhiều phải không? Tôi phải làm như thế nào để có thể cân bằng và khiến mối quan hệ này phát triển tốt hơn? Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Nguyệt Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc