Tôi chỉ bỏ được vài tháng, xong lại chơi, cứ mỗi lần chơi ăn lên 300-400 triệu đồng, tự nhủ là dừng nhưng được hôm trước, hôm sau lại vào chơi, lần nào cũng bay hết lãi, tiếc, nghĩ gỡ được lãi đó rồi nghỉ và mất vốn, lại vay mượn, lại nghĩ là chỉ gỡ lại vốn rồi nghỉ... Nhưng cứ mãi mãi là vậy, ăn được vốn rồi lại nghĩ ăn lãi trước đó, xong lại thua, cứ xoay vòng như vậy. Tôi rất muốn thoát ra khỏi nó mà không thể làm được. Vợ và gia đình bao lần tha thứ nhưng mãi không bỏ được.
Công việc hiện tại của tôi làm ở văn phòng cho công ty nước ngoài, lương tháng 20 triệu đồng, đang nợ ngân hàng 300 triệu đồng. Tôi rất muốn bỏ cờ bạc nhưng chưa làm được. Chỉ là hiện tại tôi không chơi nữa, nhưng rất sợ sau này vì lý do nào đó, tôi lại lao vào chơi tiếp, bởi điều này lặp đi lặp lại quá nhiều lần rồi. Tôi biết không bỏ được đời tôi còn khổ, gia đình khổ theo tôi, nhưng lúc chơi không hề nghĩ đến lời đã hứa, không nhớ những hôm đang có mấy trăm triệu đồng lại mất hết, rồi âm vào mấy trăm triệu, xong chán nản, thậm chí nghĩ quẩn. Chán và không biết phải làm sao, có ai cùng cảnh ngộ như tôi không?
Trần Đăng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc