2 năm trước anh từng có con với một người, giờ con của họ 3 tuổi rồi. Bạn bè của anh đều nói chị không tốt và thường gây áp lực về tiền bạc, anh không chịu được nên chia tay. Hai người không kết hôn nên chị đã nuôi con. Anh thương con vì mới 3 tháng đã phải xa bố. Đến giờ họ vẫn liên lạc với nhau. Anh không kể mà tôi tự phát hiện ra. Thường thì nhắn tin xong anh sẽ xóa nhưng có lần vô tình tôi thấy tin nhắn chị chúc mừng sinh nhật anh. Nhìn thấy tin nhắn anh chỉ nói: "Chắc lại muốn xin tiền". Tôi xem loạt tin nhắn bên trên, có câu nói khiến bản thân nghẹn lại: "Từ khi gia đình mình xa nhau, anh uống rượu mỗi khi nhớ hai mẹ con".
Anh giải thích với tôi rằng chỉ muốn hỏi thăm con, chỉ cần con chứ không cần mẹ. Tôi sợ sau này gia đình họ lại hòa hợp thì sao. Tôi có nên rút lui trước? Ngoài ba mẹ, anh là người đầu tiên quan tâm và chăm sóc tôi. Tôi không muốn bỏ lỡ một người tốt như anh, có điều tôi sợ nếu anh nhận lại được con và ở bên tôi thì liệu tôi có thể rộng lượng đón nhận nó hay không? Giờ tôi rối lắm, làm sao để xác định được tình cảm thực sự của anh? Liệu tôi có phải người thay thế khi anh cảm thấy cô đơn không? Tôi phân vân lắm.
Hằng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.