Tôi mua máy vào ngày 31/5/2012, tức ngày đầu Samsung Galaxy S III ra mắt tại Việt Nam, ngày mà tôi phải chạy xe đến trung tâm thương mại lúc 10 giờ tối hôm trước để chờ mua chiếc máy này với tâm trạng vui xôn xao và lo lắng không biết mình có cơ hôi sở hữu S III trong ngày đầu ra mắt không. Và khi nhân viên giữ việc của Samsung chính thức bắt đầu khai mạc bán máy tôi rất hạnh phúc khi được xếp hàng vào vị trí số 3. Cuối cùng, tôi đã có em nó cùng với phiếu mua phụ kiện 5 triệu đồng do Samsung Vina tặng kèm. Hiện tại, tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Công nghệ. Ắt hẳn mọi người sẽ hỏi tiền đâu mà mua smartphone nhỉ?
Ngay từ khi Samsung công bố chiếc Galaxy S vào năm 2010, chiếc điện thoại mà Samsung tự hào nói rằng ''ông vua đồ họa'' là tôi đã bắt đầu để ý đến dòng Galaxy nhưng không có tiền mua. Lúc ấy, tôi vừa vào lớp 10 và quyết tâm mỗi ngày sẽ dành ra 15.000 đồng để bỏ vào ống heo. Và liên tục như thế cho đến khi chiếc Galaxy S II ra mắt, tôi lại bỏ qua cơ hôi mua máy vì lúc ấy chỉ mới được vỏn vẹn 8 triệu đồng, mà mức giá của S II lúc bấy giờ là 13.500.000 đồng. Tôi đành ngậm ngùi bỏ qua cơ hội.
Mãi cho đến ngày 3/5/2012, tôi thức trắng đêm. Theo giờ Việt Nam là khoảng ngày 4/5, Samsung đã cho ra mắt chiếc điện thoại Galaxy S III. Tôi mong chờ và cứ bật máy tính xem trang Mainguyen tường thuật buổi ra mắt sản phẩm này. Dù có nhiều ý kiến trái chiều về thiết kế bo tròn của máy, thế nhưng thật sự tôi đã bị nó quyến rũ ngay từ cái nhìn đầu tiên trên mạng. Và tôi nhủ với mình sẽ cố gắng "nhịn" thêm vài tháng nữa để được sở hữu người bạn này!
Ngày đầu sử dụng một smartphone cao cấp như vậy, tôi cảm thấy mình vui lắm. Cầm em nó trên tay cùng đi ngủ nhưng lại nôn nao, khi có rồi vẫn thao thức và tự hỏi: Mình đang dùng S III à?
Chức năng ấn tượng nhất của máy là tính năng chụp ảnh, tự động gọi khi áp tai vào tin nhắn hoặc thông tin danh bạ, và vuốt tay để chụp màn hình. Tuy nhiên, theo tôi, tính năng hay nhưng chưa sâu sắc đó chính là ''thức ngủ cùng bạn'' đúng với tên gọi. Nếu như bạn xem đoạn video clip quảng cáo về tính năng này thì bạn sẽ thấy, hai bố con đang trong bóng tối xem một chương trình nào đó, nhưng khi cô bé này ngủ thì biểu tượng ánh mắt trên thanh trạng thái chớp hai lần và tắt màn hình. Nhưng thực tế, khi sử dụng điện thoại trong bóng đêm, camera trước của máy sẽ không nhận diện được ánh mắt của mình, các bạn à! Mà điều chúng ta mong mỏi ở chế độ này chính là khi đang xem tiểu thuyết, mỏi mắt thì ta ngủ máy cũng "ngủ", nhưng thật ra, khi đang đọc mà không chạm tay vào màn hình máy vẫn tắt. Tức là tính năng này hoạt động vào ban đêm không khả thi vì ta chưa ngủ máy đã "ngủ" rồi. Nếu nói camera không thể nhận diện khi ở trong phòng tối, chẳng lẽ ta ngủ phải mở đèn? Đây chỉ là thắc mắc chứ không có ý phê bình hay chê vì đây là smartphone tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đối thủ ngang tầm.
Đâu đó S III vẫn thể hiện được ưu thế vượt trội của mình và hiển nhiên, tôi yêu S III vì đây là người bạn tôi không thể thiếu. Và tôi cũng không thể biết được nếu như một ngày không dùng S III tôi có chịu được không!
Ngoài các tính năng kể trên, điều khiến S III ghi nhiều điểm trong tôi là thiết kế bóng bẩy cùng cách bố trí phím vật lý. Tuy truyền thống theo phong cách Samsung nhưng đối với màn hình to thì tay cầm người dùng sẽ hạn chế, và tôi rất thích cách bố trí phím nguồn của Samsung. Phím "Home" cứng cho cảm giác trực quan hơn và hạn chế phím nguồn trong việc mở màn hình sẽ giúp kéo dài tuổi thọ phím bấm.
Nói đến smartphone không thể không nói đến một điều, đó là phần mềm cài thêm. Đối với Galaxy S 16 GB thì bộ nhớ người dùng khoảng 12 đến 13 GB, cùng với 1,75 GB mainstore để cài phần mềm. Đến S II, vào thông tin bộ nhớ, ta thấy là 11,35 GB bộ nhớ USB và 1,75 GB bộ nhớ máy cho phép cài phần mềm (xin lưu ý rằng ta không đề cập đến bộ nhớ thẻ, ta có thể chuyển đổi vị trí lưu phần mềm từ bộ nhớ cứng sang bộ nhớ thẻ, bộ nhớ USB không lưu phần mềm chỉ lưu file và data file của phần mềm).
Nhưng đối với S III, có thể nói là ưu điểm cũng như là nhược điểm về bộ nhớ, khi vào thông tin ta thấy được bộ nhớ người dùng, bộ nhớ trong máy và bộ nhớ cứng là một, và thông tin ghi nhận là 11,05 GB. Tức là thấp hơn hai phiên bản trước và không có bộ nhớ 1,75 GB kèm theo. Khi cài phần mềm, data file từ game đều lưu trực tiếp lên bộ nhớ này và máy không cho phép chuyển đổi qua lại giữa máy và thẻ nhớ. Ưu điểm là khi ta khởi động lại máy, thời gian duyệt file của máy diễn ra khá nhanh và dường như là tức thì. Nhược điểm là số lượng game HD ta cài sẽ rất hạn chế. Ví dụ, Alpha 7 chiếm gần 1,05 GB, NOVA gần 1,8 GB và còn một số game HD khác. Chẳng nhẽ smartphone cao cấp như vậy mỗi lần chơi game ta phải tháo game cũ? (Ta không bàn tới việc root máy và cho máy hiểu lầm là thẻ nhớ và bộ nhớ trong vì như vậy, ta sẽ bị từ chối bảo hành từ Samsung).
Việc cài phần mềm từ CH Play, đặc biệt là các hình nền động là ưu điểm của Android, nhưng một số cái khi cài vào thì S III nói riêng và một số dòng máy khác của Samsung sẽ bị hiện tượng sáng màn hình. Đây là hiện tượng tôi gặp thường xuyên và tôi nghĩ bạn nào thích vọc phần mềm sẽ gặp hiện tượng này. Chắc chắn đây không phải lỗi kỹ thuật của máy, nhưng có thể do hacker hay do phiên bản phần mềm không tương thích. Vấn đề này tôi vẫn cứ nói với bạn mình ''cài đi, hên xui mày ơi....''. Bị sáng màn hình thì chỉ có nước đặt lại dữ liệu thôi và tránh không cài phần mềm đó nữa.
Tiếp nữa, về vấn đề nghe nhạc. Khi ta cắm jack tai nghe vào máy, phần lớn các máy của Samsung sẽ chỉnh chế độ volume về dạng dễ nghe và nhỏ xuống vì khi dùng loa ngoài ắt hẳn chúng đều mở maxi. Và khi ta đeo tai nghe, muốn mở maxi sẽ thấy dòng chữ ''nghe nhạc mức độ lớn hơn sẽ ảnh hưởng đến thính giác của bạn'' nhưng S III đã bỏ qua chi tiết này!
Cùng với việc cập nhật phiên bản hệ điều hành, khi ta đặt lại dữ liệu đối với máy S II, do bộ nhớ máy và bộ nhớ USB ''rời'' nên ta đặt lại dữ liệu ngoài danh sách cuộc gọi, tin nhắn danh bạ mất nhưng file nhạc và ảnh cũng như data file được lưu ở bộ nhớ USB vẫn được giữ nguyên vẹn. Đối với S III, do kết hợp hai thứ trên vào một nên hễ đặt lại sẽ mất hết tất cả nếu không backup trước. Chính vì thế nên Samsung Việt Nam không bán ra phiên bản 32 GB và 64 GB vì như thế cũng chỉ mất thêm một giai đoạn backup thay. Vì vậy ta sẽ lưu file media kia trên thẻ sẽ tốt hơn nhỉ, Samsung đã đặc ân cho thiết bị này thẻ nhơ 64 GB cơ mà!
Đây là đôi điều cảm nhận về chiếc điện thoại đầu tiên mà mình đã dùng. Mong rằng nhận được sự đồng cảm của quý bạn đọc cũng như những thắc mắc còn thiếu mà tôi mong một vị quan chức Samsung nào đó sẽ đọc được và chia sẻ hơn với khách hàng! Đây là lời mong muốn để chúng ta có một sản phẩm công nghệ đỉnh cao vì không ai root máy khi máy mình quá '' chuyên nghiệp'' và tôi dùng S III, tôi tự hào điều này!
Lê Văn Vàng