Trong đầu tôi luôn là những suy nghĩ rất đơn giản, khi nói chuyện với người khác theo nghĩa đen mà không hề có một sự tính toán, mưu mẹo hay thâm ý sâu xa gì. Trước đây, khi được một người bạn tặng cho chữ "Tâm rất trong" tôi cảm thấy đúng với những suy nghĩ của mình.
Từ khi đi làm tôi thấy mình như người ngoài hành tinh, thậm chí ngu ngơ và khù khờ. Người ta nói cạnh khóe, móc mỉa mình cũng không hiểu, hoặc họ nói kiểu ẩn ý tôi càng không hiểu gì. Hơn nữa, tôi không phải người nói chuyện lanh lợi, ngược lại phản ứng giao tiếp rất chậm, cộng thêm từ nhỏ đã theo đạo Phật, biết khẩu nghiệp nặng nên phải nói thật và luôn lựa lời nói cho tốt. Điều này càng khiến việc trả lời của tôi chậm.
Khi gặp những người thân, tôi nói chuyện rất hoạt bát tự tin nhưng khi đi làm gặp sếp, đồng nghiệp thì không thể như vậy. Một mặt tôi không thích buôn chuyện người khác, mặt khác môi trường cơ quan tôi cực kỳ tiêu cực, khiến tôi càng không muốn nói chuyện. Sếp và đồng nghiệp lại là những người làm việc đã lâu, họ nói chuyện nhanh và lanh lợi, điều này khiến tôi có khi bị oan mà không giải thích được. Nhiều vấn đề khi tôi đang suy nghĩ để trả lời thì người ta chen ngang và nói xong luôn khiến tôi khóc nhiều lần. Càng ngày tôi càng sợ hãi việc giao tiếp trong cơ quan, không muốn nói chuyện, cảm thấy mình thật ngu ngốc, dở tệ. Có một chị trong cơ quan được mọi người nhận xét là nói chuyện rất khôn, tôi cũng muốn được như vậy nhưng không biết làm thế nào. Mong mọi người cho lời khuyên. Xin cảm ơn!
Quyên
eBox là nền tảng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, nhằm giúp các độc giả phát triển bản thân, nâng cao giá trị cuộc sống. Đăng ký vé ưu đãi eBox tại đây.
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc