Đằng nhà ngoại tôi, các anh chị đều học giỏi, ba mẹ rất kỳ vọng vào tôi. Tôi đang tìm hiểu một người được nửa năm rồi, anh chỉ tốt nghiệp cao đẳng nghề, làm bảo trì điện, công việc gọi là ổn định chứ lương không cao, chỉ 9-10 triệu/tháng. Chúng tôi đang sinh sống ở Sài Gòn, mục tiêu sau này phải mua được nhà ở đây. Anh tốt với tôi, là mẫu người có thể nấu ăn, đón con. Anh trầm tính, có vẻ an phận; thêm nữa tôi lo lắng về trình độ học vấn của anh.
Nhiều lần tôi nói ý rằng tụi mình còn trẻ, chưa vướng bận gia đình, nên cố gắng trong công việc để mua được nhà hoặc chung cư, rồi có con thì sẽ lo cho chúng điều kiện tốt nhất. Anh bảo biết bao nhiêu cho đủ, quan trọng mình cảm thấy hài lòng là được, hai vợ chồng lương 15 triệu/tháng vẫn đủ sống mà. Tôi sợ dẫn anh về sẽ gặp sự phản đối từ ba má khi anh chỉ tốt nghiệp cao đẳng. Tôi phải làm sao đây?
Hân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc