Lý do ly hôn vì người cũ cá độ tỉ số, nhậu nhiều nên dẫn đến những hệ lụy đi kèm như vũ phu, thiếu trách nhiệm. Sau ly hôn, tôi và con vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhà nội. Tôi ở nhà riêng, có công việc tương đối ổn định để đảm bảo cuộc sống của hai mẹ con, vì vậy một vài người có ý này kia nhưng tôi đều né tránh. Tôi vui vẻ với mọi người trong giới hạn và quy tắc cho phép; với mấy anh em bạn bè chưa lập gia đình thì thoải mái hơn, có thể trò chuyện mà không sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của ai, trong đó có một người là thầy tôi.
Thầy đẹp trai, giỏi giang, khéo léo và tử tế. Tôi đi làm rồi đi học thêm, gọi là thầy nhưng thầy trẻ hơn một tuổi. Hai thầy trò ban đầu hỏi bài vở vậy thôi, sau quen dần thì trò chuyện trên trời dưới đất. Dù chưa lập gia đình nhưng những lời khuyên của thầy cho cuộc sống sau ly hôn của tôi rất nhân văn. Vì vậy, không những ngưỡng mộ mà tôi rất quý thầy, chưa bao giờ có suy nghĩ gì xa hơn.
Một ngày, thầy bảo bắt đầu thấy sợ vì hai thầy trò nói chuyện khá hợp, lâu ngày thầy sẽ có tình cảm với tôi thì sao. Thầy kể nhiều về cuộc sống của mình, bảo chỉ có những người như tri kỷ mới nói được vậy, đâu phải dễ nói với ai đó. Những lời thầy nói khiến tôi có chút xao động nhưng luôn ý thức về vị trí của mình, không muốn ảnh hưởng đến thầy. Thầy cũng sợ tình cảm nảy sinh rồi không được gì thì tội tôi.
Thầy đã đi xa, chuyển công tác, nhiều khi hỏi thăm nhưng sợ phiền đến nhau, cảm giác không còn được thoải mái như cũ. Tôi phải làm sao để giữ được tình cảm đã có, trân quý thầy mãi như những người thân quen. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cám ơn mọi người nhiều.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.