Tôi 35 tuổi, chồng 37, có hai con năm tuổi và ba tuổi, sống yên bình trong ngôi nhà nhỏ xây trên đất đứng tên bố mẹ chồng. Cứ ngỡ cuộc sống yên bình cứ vậy trôi đi, nếu như em chồng không dính vào cờ bạc online. Em chồng 27 tuổi, chưa vợ, vì ông bà mãi sau mới có em nên hết sức bao bọc và đã trả nợ cờ bạc cho em hai lần. Vợ chồng tôi cũng trả một phần vì chồng bảo không thể bỏ mặc em, do em vay tiền qua app tín dụng đen và bị đòi nợ, đe dọa.
Hai năm yên bình trôi qua, tôi cứ nghĩ em biết thương bố mẹ và không tái phạm nhưng thật không ngờ em lại mới báo nợ lần ba hơn 200 triệu đồng. Tôi thật sự lo cho hai đứa con và số phận gia đình nhỏ của mình. Vì tôi biết em chồng chắc chắn không bỏ hẳn được cờ bạc và bố mẹ cũng như chồng tôi không thể bỏ được con, kể cả cầm cố sổ đỏ để trả tiền cho em.
Tôi nên làm gì đây, tôi sợ có ngày mình và cả nhà không còn nhà để ở. Nếu ly hôn chồng, ở 35 tuổi và mức lương bảy triệu đồng, tôi không thể lo cho hai con.
Quỳnh Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
