- Này, Tý, không sao đâu. Sang đây ăn cơm với bác rồi lát nữa bác lật lại xe cho.
- Bác thật là tốt, nhưng mà cháu sợ bố cháu không thích.
- Vớ vẩn, sang đây.
Thấy người hàng xóm có lòng Tý cũng nhận lời:
- Dạ được, nhưng mà thể nào bố cháu cũng ghét.
Sau bữa cơm thân mật, Tý cám ơn người hàng xóm tốt bụng và nói:
- Cháu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà cháu biết bố cháu sẽ bực lắm.
Người hàng xóm mỉm cười:
- Đồ ngốc! Thế bố cháu đang ở đâu?
- Dạ, dưới cái xe ạ!
![]() |