Vậy mà mãi tôi chưa gặp được người khiến bản thân muốn ở bên. Có người cũng khiến tôi rung động nhưng kết cục không đi đến đâu. Tôi không biết phải làm sao để có hạnh phúc như bạn bè, nhiều khi rất bế tắc với bài toán hôn nhân gia đình.
Tôi cũng có người theo đuổi nhưng không có tình cảm với họ nên rất sợ. Mỗi lần thấy tin nhắn hay cuộc gọi của họ tôi đều lẩn tránh hoặc duy trì việc nói chuyện một cách hời hợt, miễn cưỡng. Nhiều lúc tôi cố gắng mở lòng cho họ cơ hội nhưng cảm giác rất mệt mỏi và gượng ép. Nhiều lúc chỉ tưởng tượng đến việc ở bên người mình không yêu là tôi nổi hết da gà. Nếu không vì định kiến, tôi muốn được sống thoải mái như khi còn đôi mươi, mọi chuyện tùy duyên, không phải áp lực.
Tôi tự nghĩ hay đường tình duyên của mình đã được số phận an bài là phải lắm chông gai như vậy. Tôi đang không có mục đích sống, kiếm nhiều tiền để làm gì khi nhu cầu bản thân chỉ có như thế? Tôi có công việc ổn định, một khoản tiết kiệm, lương hàng tháng không tiêu đến nhiều. Có lúc tôi nghĩ, giá có một gia đình nhỏ để chăm sóc thì cuộc đời sẽ có ý nghĩa hơn nhiều?
Hồng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc