Đọc xong bài viết "Tôi 'nhường' bạn trai cho cô gái khác mà không thành", tôi quyết định viết ra tâm sự bấy lâu. Ngược lại bài viết trên, tôi ở cương vị là người yêu hiện tại. Tôi và anh yêu nhau rất nhanh sau khi anh chia tay người yêu cũ. Thời gian đầu chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc. Sau đó, tôi phát hiện anh còn liên lạc với người cũ và dành rất nhiều tình cảm cho chị ta. Tôi bảo nếu anh quay lại với người cũ chẳng khác nào đến với tôi chỉ để lấp khoảng trống, lừa gạt tình cảm. Rồi tôi luôn bên cạnh và giữ chặt anh. Chúng tôi vẫn tiếp tục nhưng anh ngày càng không quan tâm tôi như lúc đầu. Thậm chí, nhiều lần anh nói lời chia tay và bảo không thấy có nhiều điểm chung với tôi, bên tôi anh không hạnh phúc. Nhưng tôi không chấp nhận, cho rằng chỉ cần có thêm thời gian bên nhau, tình cảm sẽ dần phát triển, gắn bó và hiểu nhau.
Tuy vẫn yêu nhưng tôi cảm giác anh miễn cưỡng. Đỉnh điểm là hôm cả hai đi ăn tối với bạn anh. Người bạn đó vô tình nhắc đến người cũ của anh (họ là bạn của nhau). Tôi cảm giác mọi hạnh phúc, bận tâm của anh đều dành cho tình cũ nhưng không dám thể hiện khi có tôi. Từ lần đó, tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ trước đây của anh. Tôi tìm được mật khẩu mạng xã hội của anh và vào đọc tin nhắn. Họ đã trải qua những ngày tháng hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Họ chia tay vì hiểu lầm nhưng vẫn còn yêu nhau, không quay lại vì anh đang yêu tôi.
Trong thời gian yêu tôi, anh thường chủ động nhắn tin chia sẻ và nhờ người cũ giúp đỡ. Anh còn kể với chị ta nhiều lần muốn chia tay nhưng tôi luôn cố chấp, không buông. Vì anh là người bắt đầu mối quan hệ với tôi, không muốn trở thành kẻ vô tình vô nghĩa nên chưa biết làm sao. Anh xin lỗi chị ta vì bồng bột, nông nổi mà mang đến nhiều nỗi đau và để mất chị ta. Hiện tôi rất rối, thời gian yêu khá lâu, gia đình hai bên đã tính đến chuyện cưới xin vì cả hai đều lớn tuổi. Tôi luôn hào hứng nhưng anh gần như không muốn cưới. Tôi có nên tiếp tục với tình yêu này không? Tôi luôn sợ khi chấm dứt, anh sẽ về bên người cũ, sợ cảm giác tổn thương và thua cuộc trong tình yêu. Xin cho tôi lời khuyên.
Kim
Chuyên gia tâm lý Trần Kim Xuân gợi ý:
Chào bạn,
Có lẽ bạn đã đọc kỹ bài viết nêu trên, những lời tư vấn của tôi và ý kiến của độc giả. Bởi vậy chắc bạn đã hiểu tình yêu không thể cưỡng cầu, ép buộc hay nhường. Cô gái ở bài viết kia muốn nhường người yêu mình cho người khác, còn bạn lại muốn ép người không yêu mình ở bên cạnh. Cả hai đều không phải tình yêu vì trái tim của những người trong cuộc không hướng về nhau.
Có thể thấy bạn trai bạn là một người không rõ ràng trong tình yêu, thậm chí có phần nhu nhược, thiếu quyết đoán. Có lẽ anh ta thương hại bạn; có chút tiếc nuối nên không nỡ; hoặc vì một lý do nào đó như tác động của gia đình, vấn đề tài chính, chuyện tình dục... nên không quyết liệt chia tay bạn. Dù gì thì việc ở bên bạn nhưng trong lòng nhớ nhung người khác cũng có thể xem là ngoại tình tư tưởng, không yêu bạn nhưng lại chẳng dứt khoát, rõ ràng. Một người đàn ông như vậy sẽ khó mang lại hạnh phúc cho người khác.
Bạn đọc tin nhắn của bạn trai là không nên. Chưa nói đến việc không tôn trọng quyền riêng tư của người khác, mà chính bạn đang làm bản thân bị tổn thương, đau đớn.
Dường như bạn biết nên làm thế nào là đúng nhưng lại không cam tâm. Bạn không muốn là người thua cuộc, bạn trai quay về với người cũ. Thực ra trong tình yêu không có thắng thua mà chỉ là chưa gặp đúng người. Khi anh ta không yêu bạn, dù đến với ai thì có khác gì nhau. Bạn cứ khăng khăng giữ anh ta bên cạnh mới là đang đánh mất thanh xuân và cơ hội gặp được hạnh phúc thực sự.
Bạn đã bao giờ nghĩ tới việc sau khi kết hôn, anh ta sẽ đối xử với mình thế nào chưa? Hôn nhân gắn liền với cuộc sống thực tế, những cặp đôi yêu nhau nồng nàn đôi khi còn không vượt qua được những "cú sốc" quá thật trong hôn nhân. Có thể anh ta sẽ không quan tâm bạn hoặc đổ lỗi rằng vì bạn mà anh ta không đến được với người trong lòng rồi ngoại tình. Đến lúc đó bạn tính sao? Bạn chịu khổ nhưng còn kéo theo nhiều người khác như con bạn, gia đình hai bên khổ cùng.
Lúc này bạn nên tỉnh táo để nhìn nhận mọi chuyện, đừng để cái tôi, tính hiếu thắng che lấp ý chí. Để có được một lúc đắc ý mà phải đánh đổi cả đời là không đáng. Bạn đừng nghĩ dùng trái tim để cảm hóa bạn trai, khiến anh ta dần yêu mình. Nếu làm được, chắc hẳn bạn đã không rơi vào tình trạng như hiện tại.
Chúc bạn sáng suốt.
Muốn được chuyên gia tâm lý tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.