![]() |
Diarra (phải) chúc mừng người đồng đội mới sắp trở thành một nhân vật được biết đến nhiều tại Madrid. |
Wesley Sneijder tiếp tục là cầu thủ "sống động" nhất trên sân trong trận đấu chính thức thứ ba cho đội bóng mới. Ngoài bàn thắng được ghi từ cú sút phạt trực tiếp, tân binh có giá 27 triệu euro còn thể hiện khá tốt vai trò dẫn dắt của một nhạc trưởng.
Vòng 3 |
Chủ nhật 16/9 22h 17/9 |
Trên thực tế, dẫu là tân binh nhưng Almeria - đối thủ của Real Madrid tối qua - đã chơi rất hay cho đến khi bị mất Crusat sau một pha truy cản trái phép (đẩy Saviola ở phút 63, trong tình huống tiền đạo này sắp đối mặt với thủ môn). Trước đó, suốt hiệp đầu, một tấm gương về sự kiên cường được thể hiện hoàn hảo khi đội bóng mới lên hạng buộc nhà ĐKVĐ phải chia sẻ cả thời lượng kiểm soát bóng cũng như số tình huống nguy hiểm trước khung thành.
Tuy nhiên, Real Madrid vẫn tỏ ra "già giơ" hơn. Sau các pha dứt điểm bất thành của Raul và Guti, phút 37, "chú thỏ" Saviola bất ngờ tận dụng cơ hội để đưa đội chủ sân Bernabeu vượt lên dẫn trước. Đó là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Argentina tại Liga, kể từ khi quyết định chia tay Barca và hướng về thủ đô.
Real tiếp tục lấn lướt sau giờ nghỉ. Nhưng chỉ đến khi Crusat bị đuổi, tư cách "ông chủ" về thế trận của đoàn quân HLV Schuster mới thực sự được khẳng định. Khoảng 5 phút sau tình huống Almeria chỉ còn 10 người trên sân, Sneijder xuất sắc nhân đôi cách biệt bằng một cú sút phạt tinh tế. Đó là bàn thứ hai theo kiểu này của tiền vệ 23 tuổi cho đội bóng mới (và là bàn thứ tư sau ba trận tại Liga).
![]() |
Các rào chắn trước khung thành dần trở nên vô dụng trước Sneijder. |
Phong độ thất thường của Cannavaro bị Almeria tận dụng để rút ngắn được tỷ số xuống còn 1-2, ở phút 73 (Uche đi bóng qua cầu thủ hay nhất thế giới 2006 rồi đánh bại thủ môn Casillas). Song bàn này chỉ làm cuộc so tài chênh lệch về đẳng cấp thêm hấp dẫn. Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 2 phút, Higuain lốp bóng kỹ thuật, ấn định tỷ số 3-1 cho "kền kền trắng".
Đội hình thi đấu:
Real Madrid: Casillas, Heinze (Drenthe, 46'), Metzelder, Cannavaro, Sergio Ramos, Diarra, Guti, Sneijder (Gago, 75'), Robinho (Higuaín, 46'), Saviola, Raúl.
Almeria: Cobeño, Mané, Pulido, García, Bruno, Corona (Felipe Melo, 76'), Juanito, Soriano, Crusat, Ortiz (Natalio, 76'), Uche (J. Ortiz, 78').
Thùy Dương
Xếp hạng Liga 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|