Chiếc "dế" yêu này đã theo tôi chưa đầy một năm, nhưng phải nói, nó đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong công việc. Không phải iPhone sành điệu và đẳng cấp, chỉ là một chiếc Samsung Galaxy Y màu hồng dễ thương dành cho bạn gái.
Nhớ như in cái ngày đi "tậu" "nàng ấy" về. Vừa mới du lịch với làm một tour cùng gia đình về, tối hôm đó gia đình đi ăn để chuẩn bị về quê, còn tôi thì chỉ muốn đi ra siêu thị Điện máy để mua điện thoại vì cái máy cũ trước đó đã hỏng... Thế là một mình ở nhà đi tìm một "em" đem về. Đi làm chưa bao lâu nên cũng chưa đủ khả năng để dùng "dế xịn", nhưng vừa ra và nhìn thấy chiếc Samsung Galaxy Y màu hồng thì tôi chẳng thèm đi xem cái nào nữa, dù với nhiều người thì nó đã "cổ lổ sĩ" nhưng với tôi nó là cái mà tôi cảm thấy thích và ưng ý nhất. Một phần nó cũng hợp túi mình và hợp thời trang của mình.
Về tới nhà, trong khi mọi người vẫn chưa có ai về, một mình trong phòng, ngồi mày mò tìm hiểu các chức năng của nó. Từ trước tới giờ chỉ biết xài "cùi bắp" (theo giới teen) nhắn tin và nghe gọi, giờ có cái gọi là smartphone thì hào hứng là phải rồi, nâng niu lắm chứ (tới giờ vẫn thế). Cũng có lúc thấy bực bội vì... tốn kém quá!!!
Nhớ lại một tuần đầu đem về mà bay mất hơn 400 ngàn đồng tiền card vì cái 3G. Có nó cứ lên mạng Yahoo, Facebook, Game, Youtube... Có đêm thức tới 2, 3 giờ sáng mò mọc cái máy. Mò ra được cái 3G Việt để tắt nó, khi nào cần thì mở lên. Nghĩ lại có nó cũng hay, vì những chức năng đó có thể giúp mình được khá nhiều việc khi đi ra ngoài. Không có thời gian dành cho công việc, chia sẻ thông tin với bạn bè nên đã lên mạng tìm hiểu cách sử dụng và những phần mềm hữu ích, cần thiết cho điện thoại để giúp ích cho mình.
Đến giờ, cái cảm giác khi không có nó đồng hành những khi ra ngoài thật khó chịu. Nhiều người bạn đua đòi, bon chen nhau mua iPhone, hay những "chú dế" xịn hơn, nhưng thiết nghĩ, Samsung Galaxy Y là phù hợp với mình và cho công việc hiện tại rồi.
Samsung Galaxy Y - đồng hành cùng tôi trong cuộc sống.
Bui Jenny