Cuộc đời sinh ra tôi ở một huyện nghèo ở Lai Châu. Nói thật, tôi là dân tộc Thái. Nhà nghèo nhưng tôi tự hào vì ba mẹ. Ba tôi một chữ bẻ đôi cũng không biết nhưng có cách nghĩ khác người trong bản là đã cho hai chị em tôi đi học. Dù khó khăn nhưng nhà tôi sống tình cảm, ba mẹ đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Còn tôi, từ nhỏ thích sống cô lập một mình. ít giao tiếp. Lúc đó chả biết gì về Intenet, smartphone, thậm chí TV cũng chỉ là đen trắng. Nhưng từ bé được cái là rất thích tìm hiểu về các bộ phận của những thứ như cái radio, loa hay một mẩu vi mạch nhặt được, cứ tháo tung ra là gom góp rồi lại nối lại linh tinh... Đó là quá khứ.
Khi tôi lớp 9 cũng là lúc tôi mở rộng mình hơn, bạn bè nhà có điều kiện nên họ có điện thoại. Lúc ấy chỉ đươc ngắm hoặc mượn nghịch chứ không dám nghĩ mình sẽ có được một cái.
Cuộc đời như sinh ra tôi một lần nữa khi vào lớp 10. Nhờ vào tiền trợ cấp học và làm thêm tiết kiệm rồi cuối cùng cũng có gần 2 triệu đồng và quyết định xuống huyện mua một cái điện thoại. Lúc đó là hồi hộp nên chọn bừa một cái. Đó là Nokia 2700. Về nhà rồi cũng gọi, nhắn tin, game, Internet... Từ đó, tôi hiểu thế nào là cuộc sống, rồi Nokia, Apple và Samsung... là như thế nào?
Bây giờ tôi đang học lớp 12, cũng chỉ là Nokia 6303 mua lại giá rẻ của bạn. Việc mua được một cái smartphone còn xa lắm nhưng không có gì là không thể nếu quyết tâm. Cái đầu tôi bây giờ chìm trong thế giới số. Nhà nghèo nhưng tôi có ước mơ "kinh khủng", đó là có thể làm cái gì đấy cho đời như lập ra một hãng điện thoại "Made in Việt Nam", có thể đứng ngang hàng với Apple, Samsung, hay có thể nghiên cứu ra cái gì đấy để rồi tự hào về người Việt Nam. Không biết mình làm được không nhỉ? Nhưng tôi sẽ thử các bạn ạ! Có thể đây không phải là bài viết về Smartphone đầu tiên của bạn nhưng đây là cảm xúc và kỷ niệm khi có được một chiếc điện thoại Java và biết đến cuộc sống này. Dù chưa có được chiếc smartphone nào nhưng không có nghĩa sau này cũng vậy. Điện thoại Java mang đến cho mình nhận thức, không biết smartphone mang đến gì cho mình nhỉ?
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình tâm sự!
July Manh