Chiếc điện thoại đầu tiên và cũng chính là chiếc smartphone đầu tiên của tôi chính là chiếc BlackBerry 8830. Tôi sở hữu nó vào năm tôi học lớp 10, cái tuổi mới lớn hay đua đòi, thích bằng bạn bằng bè. Ôi, nhớ lại cái thời gian ấy tôi lại cảm thấy buồn cười thế nào ấy. Hồi ấy, trong lớp tôi hầu như bạn nào cũng có một chiếc điện thoại, vì thế mà để cho bằng bạn bằng bè, tôi quyết định sẽ tậu cho mình một chiếc điện thoại. Thế là tôi lên mạng để tìm hiểu, lựa chọn cho mình một chiếc điện thoại thật ưng ý. Tôi đã tham khảo rất nhiều website của các công ty khác nhau như thegioididong.com,... nhưng rồi một cách tình cờ, khi lang thang trên Google, tôi đã bắt gặp một hãng điện thoại với một cái tên rất lạ (đối với tôi vào thời điểm đó). Thế là tôi liền tìm hiểu về hãng điện thoại này, tìm hiểu về công ty, các model,.. và tôi được biết là cộng đồng BlackBerry tại Việt Nam rất đông đảo.
Trong tất cả các model của BlackBerry vào thời điểm đó, chiếc điện thoại làm tôi cảm thấy thích thú nhất chính là chiếc 8830. Bị thu hút ngay lập tức vì vẻ ngoài mạnh mẽ, nam tính của nó, cộng với giá thành khá rẻ của các thương gia trên các diễn đàn lúc bấy giờ, tôi quyết định sẽ "rước em về dinh". Tôi cố gắng làm một vài công việc linh tinh như cài máy tính cho những đứa bạn (vì cũng có biết đôi chút về IT) để có thể dành dụm số tiền thực hiện mục đích của mình, quá trình này mất khoảng thời gian khá lâu (học sinh mà). Cuối cùng thì tôi cũng đã có đủ khả năng để rước "ẻm" về tay mình. Cái cảm giác cầm "em nó" trên tay rất vui sướng, cảm giác cầm trên tay rất chắc chắn, rất đầm tay.
Tối hôm đó, tôi dành cả đêm để nghiên cứu, vọc vạch sơ bộ về chiếc điện thoại mới, kết quả là sáng hôm sau tôi gần như bị trễ chuyến xe đến trường. Người ta nói niềm vui sướng khi xài BlackBerry chính là ở chỗ khám phá, trải nghiệm từ những việc đơn giản như cài app đến những việc phức tạm như uprom. Tôi quyết định sẽ tự tay mình thử sức xem sao. Tôi lại lên các trang diễn đàn về công nghệ, các chuyên mục về BlackBerry để xem hướng dẫn. Và tôi đã thành công trong việc cài đặt các phần mềm. Rồi tôi tiến thêm một bước nữa, đó chính là uprom. Cái cảm giác trước khi thực hiện công việc này nó rất hồi hộp, lần uprom đầu tiên của tôi do không đọc kỹ về quá trình và quá nóng vội, tôi đã cảm thấy rất hốt hoảng khi màn hình hiện ra thông báo lỗi. Lúc đó không hiểu sao tôi lại rút cable ra, và nghĩ trong đầu: "Thôi thế là toi rồi, mình thật ngu ngốc, bao công sức tích góp thế mà giờ đây lại làm hư...", tôi ước giá như mình đừng nên thử uprom thì hơn. Khi đã bình tĩnh hơn, tôi lại nhờ đến sự cầu cứu từ các diễn đàn. Tôi như được cứu rỗi khi biết được rằng lỗi đó không nguy hiểm, chỉ cần tiến hành uprom lại một cách tuần tự là ổn. Thật là một phen hú vía. Kỷ niệm đầu tiên của tôi với chiếc smartphone đầu tiên của tôi là như vậy. Sau này vì một sự cố bất cẩn, chiếc điện thoại đầu tiên của tôi đã "ra đi" mãi mãi, đó thực sự là một điều đáng tiếc đối với tôi nhưng những kỷ niệm đáng nhớ của tôi với chiếc điện thoại này chắc có lẽ tôi sẽ không quên được.
Trần Hoàng Long