Thú thực trước đây mình nghe người ta nói nhiều về iPhone, về Galaxy, về điện thoại thông minh nhưng chưa hiểu gì về chúng vì đơn giản đã bao giờ được thực sự trải nghiệm chúng đâu. Rồi cách đây 2 tháng, đột nhiên ông xã của mình xin được giữ lại nửa tháng lương để làm một việc "bí mật". Mình vừa lo lắng, vừa tò mò về việc bí mật của anh. Nhưng thật bất ngờ, việc bí mật đó chính là món quà kỷ niệm một năm ngày cưới: một chiếc smatphone đỉnh cao hiện nay - Galaxy S III bằng tiền anh ấy dành dụm và nửa tháng lương mà anh ấy xin giữ lại. Ban đầu, khi được cầm trên tay, dù thích nhưng thực sự mình không hào hứng lắm, thậm chí còn thấy hơi tiếc vì một món đồ giá trị lớn vậy trong khi mới sinh con, còn bao nhiêu bộn bề, lo toan... Nhưng những ý nghĩ ban đầu đó của mình dần tan biến khi được trải nghiệm những tính năng tuyệt vời của một smartphone đỉnh cao các bạn ạ.
Những ngày đầu có Galaxy S III, hầu như mình chỉ biết vào mạng, vào Facebook và những ứng dụng do ông xã cài sẵn. Mỗi tối, sau khi bé yêu nhà mình đã đi ngủ, ông xã lại dạy mình cách sử dụng hệ điều hành Android cũng như trải nghiệm một vài ứng dụng riêng chỉ có trên điện thoại của Samsung. Và mình đã dần hiểu ra thế nào là smartphone – điện thoại thông minh. Những lúc rảnh rỗi, mình tập tành vào những ứng dụng của Google Play hay Samsung App, tập cài đặt, tập sử dụng rồi tìm hiểu thêm các ứng dụng về nuôi dạy con, về làm đẹp, về sức khỏe cuộc sống...
Với S III mình luôn sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của con yêu bằng những thước phim đẹp, mình cũng tha hồ chụp ảnh liên tục và sau đó chọn ra bức hình nghộ nghĩnh nhất của bé yêu. Mình chia sẻ lên Facebook để khoe cùng bạn bè, ông xã cũng dạy mình cách upload lên Dropbox hay Youtube để có dịp sau này còn tải về xem lại. Cuộc sống mình tự nhiên đỡ buồn tẻ, giảm hẳn cảm giác stress, điều mà các bà mẹ nuôi con nhỏ rất sợ. Cứ mỗi lần rảnh rỗi, lướt nhẹ mở khóa S3 với tiếng suối róc rách, mình có cảm giác như được bước ra ngoài cánh cửa nhà để đến với một xã hội vui nhộn và thông minh...
Mình và ông xã cũng thường sử dụng tính năng Chat On để liên lạc với nhau. Những ngày đi công tác xa, ông xã hướng dẫn mình gửi ảnh con gái yêu qua tính năng chat rất nhanh và rất tiện lợi này. Mình cảm giác khi ở bên cạnh S III, mình có cả một gia đình yêu thương với chồng, với con trong đó và khi muốn, mình cũng có cả một cuộc sống gần gũi với bạn bè, đồng nghiệp đang sẵn sàng tâm sự, chia sẻ những buồn vui trong đó.
Cảm ơn S3, chiếc smartphone đầu tay của mình và mình hứa sẽ giữ gìn, yêu thương nó để xứng với tình yêu của ông xã. Mãi yêu ông xã, mãi yêu S III!
Đỗ Thị Thanh Dung