![sl-jpg-1367160874-1367160965_500x0.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/04/28/sl-jpg-1367160874-1367160965.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VPnTbg_9bvJWaEdtZTL9jA)
Ở trận đấu diễn ra vào dịp nghỉ lễ, CĐV Nghệ An tiếp tục biến sân Vinh thành chảo lửa. Có khoảng gần 20.000 người có mặt trên khán đài để cổ vũ cho đội nhà. Và người hâm mộ xứ Nghệ đã được đền đáp xứng đáng bằng trận đấu tưng bừng của thầy trò HLV Hữu Thắng. Chiến thắng 2-0 trước Ninh Bình giúp SLNA duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu.
Vòng 7 V-League 2013 |
Chủ nhật 17h Bình Dương - Đồng Tâm 1-2 (Anh Đức 90' - Phan Tấn Tài 35', Việt Thắng 85') 17h SLNA - Ninh Bình 2-0 (Bryan 6' 76')
Thứ bảy |
Thuận lợi sớm đến với SLNA khi họ được Đinh Văn Ta biếu bàn thắng ngay phút thứ 6. Cầu thủ nhập tịch của Ninh Bình chuyền về bất cẩn và tiền đạo Kavin Bryan lập tức trừng phạt bằng cú sút quyết đoán hạ thủ môn Quang Huy mở tỷ số trận đấu. Có quá nhiều lợi thế, SLNA tiếp tục dâng cao đội hình chiếm lĩnh thế trận.
Phút 14, Ninh Bình mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Văn Quyến có cú sút phạt chính xác buộc thủ môn Nguyên Mạnh phải trổ tài cứu thua. Phút 21, SLNA có ngay câu trả lời nhưng Trọng Hoàng lại bỏ lỡ khó tin khi dứt điểm vọt xà ở cự ly gần. Trong pha bóng này, SLNA thể hiện được lối chơi tấn công sắc sảo, cầu thủ phối hợp chính xác ở tốc độ cao, trừ tình huống hỏng ăn của Trọng Hoàng.
Ở hiệp một, bộ ba tiền vệ Văn Bình, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng khống chế hoàn toàn khu trung tuyến giúp SLNA có thế trận vượt trội. Tuy vậy, không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành hai thủ môn.
![]() |
Văn Quyến không thể hiện được nhiều ngày trở lại Vinh. Ảnh: Kỳ Lân. |
Những phút đầu hiệp hai, đội chủ nhà vẫn giữ thế chủ động cho đến phút 53 khi HLV Văn Sỹ tung Tiến Thành và Moussa thế chỗ Ngọc Lung và Văn Quyến. Sự xuất hiện của hai cầu thủ mới có thiên hướng tấn công giúp đội khách chơi khởi sắc hơn hẳn. Phút 58, Timothy ngã trong vòng cấm SLNA nhưng trọng tài không thổi phạt. Những phút tiếp theo, Ninh Bình thể hiện nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.
Mải dâng cao, các học trò của HLV Văn Sỹ để hở sườn và bị đối phương tận dụng triệt để. Phút 76, Plaza có pha chuyền bóng bất ngờ, loại bỏ các hậu vệ Ninh Bình. Kavin Bryan nhanh như cắt tung cú sút chân trái xé lưới thủ môn Quang Huy, nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA.
Nhận bàn thua thứ hai, tinh thần của cầu thủ Ninh Bình đi xuống trông thấy. Phút 80, họ chút nữa nhận bàn thua thứ ba nếu Plaza không quá vô duyên trong tình huống dứt điểm, từ đường chuyền thuận lợi của Văn Hoàn. Tuy nhiên, tỷ số 2-0 là quá đủ để SLNA giành trọn 3 điểm để vững ngôi đầu bảng xếp hạng.
Ngọc Thế