Trước trận, SLNA mới là đội đứng thứ 13 khi chỉ có 9 điểm, kém 2 điểm so với Hải Phòng - đội xếp thứ 11. Đội bóng xứ Nghệ quyết thắng để tạm thời rời vị trí nguy hiểm sau lượt đi.
Trận đấu trên sân Vinh tối nay 15/2 mở màn với cơ hội nguy hiểm ở phút thứ tư của SLNA. Lê Đình Long Vũ thoát xuống ở biên trái nhưng cú sút chân trái nhẹ đưa bóng chạm người Nguyễn Đình Triệu, rồi đi lập bập hết biên ngang.
![Đinh Xuân Tiến (áo vàng) sục bóng kỹ thuật qua thủ môn Nguyễn Đình Triệu để ghi bàn ở phút 41, giúp SLNA thắng Hải Phòng 1-0 tại vòng 13 V-League 2024-2025, trên sân Vinh tối 15/2. Ảnh: Phi Hùng](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2025/02/15/slna-hai-phong-v-league-2024-2-6285-9606-1739625265.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=pEFSOgCr7dkjRkIxikgfXg)
Đinh Xuân Tiến (áo vàng) sục bóng kỹ thuật qua thủ môn Nguyễn Đình Triệu để ghi bàn ở phút 41, giúp SLNA thắng Hải Phòng 1-0 tại vòng 13 V-League 2024-2025, trên sân Vinh tối 15/2. Ảnh: Phi Hùng
Hai đội đá chậm, nhưng cũng có lúc ăn miếng trả miếng. Phút 27, Hải Phòng phối hợp tốt ở biên phải trước khi Phạm Trung Hiếu tạt cánh cho Chery Naider đánh đầu đập đất, đưa bóng chệch cột trái. Ngay sau đó, Trần Mạnh Quỳnh đi bóng lắt léo ở biên trái vào vòng cấm đánh lừa Bùi Tiến Dụng, nhưng cú sút chân phải cuối cùng lại đi trúng vị trí Đình Triệu.
Đến phút 40, Lương Hoàng Nam đón bóng hai sau quả phạt góc. Tiền vệ này rê bóng về cánh trái rồi bất ngờ tạt chân trái xoáy vào vòng 5m50, nhưng Lucao Vinicius đánh đầu vọt xà trong thế không bị kèm. Đội khách tuột cơ hội ngon ăn và phải trả giá ngay sau đó. Đinh Xuân Tiến thoát vào vòng cấm rồi sục bóng bằng má ngoài chân phải vượt tầm với Đình Triệu mở tỷ số cho SLNA.
Diễn biến chính trận SLNA 1-0 Hải Phòng.
Sang hiệp hai, SLNA thủ thế chơi phản công nhưng không tạo ra thêm cơ hội ngon ăn. Quyền kiểm soát thuộc về Hải Phòng, nhưng cũng bế tắc trong tìm đường vào khung thành Văn Việt. Càng về cuối trận, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm chuyển sang tạt cánh nhiều hơn, để tận dụng thể hình của cặp tiền đạo Naider và Lucao.
Phút 85, tiền vệ vào sân thay người Nguyễn Văn Tú đón bóng rồi xoay trở ở đáy biên trái, trước khi tạt vào vòng 5m50. Trung vệ Eduardo Zaracho đánh đầu giải nguy nhưng bóng vẫn từ trên cao rơi xuống. Lucao khôn khéo trong tranh chấp với một cầu thủ chủ nhà để chiếm không gian, rồi khống chế bằng ngực trước khi xoay người vô-lê chân phải đưa bóng đập đất gỡ hòa.
![Lucao Vinicius (áo trắng) vô-lê vào lưới SLNA ở phút 85 nhưng bị trọng tài hủy vì đồng đội việt vị. Ảnh: Phi Hùng](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2025/02/15/slna-hai-phong-v-league-2024-2-2482-5858-1739625265.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=MJFkKgLsm-9w5ti7ddKKvQ)
Lucao Vinicius (áo trắng) vô-lê vào lưới SLNA ở phút 85 nhưng bị trọng tài hủy vì đồng đội việt vị. Ảnh: Phi Hùng
Tiền đạo Brazil ăn mừng cuồng nhiệt, trong khi Zaracho nổi nóng khi các đồng đội không tiếp ứng. Dù vậy, sau hai phút tham khảo VAR, trọng tài chính Đỗ Anh Đức hủy bàn thắng, do xác định Văn Tú đã mắc lỗi việt vị.
Thêm năm phút bù là không đủ để Hải Phòng tạo ra thêm các tình huống ăn bàn, qua đó chấp nhận thua 0-1 và tụt xuống thứ 13. Đội đã thua trận thứ sáu từ đầu mùa, ngang bằng Bình Định và chỉ ít hơn một trận so với đội cuối bảng Đà Nẵng.
Trong khi đó, SLNA vươn lên thứ 12 với 12 điểm. Đội có cùng điểm như Bình Định và Quảng Nam nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại, đồng thời thi đấu nhiều hơn một trận.
Đội hình xuất phát
SLNA: Nguyễn Văn Việt, Vương Văn Huy, Lê Văn Thành (Lê Nguyên Hoàng 63’), Trần Đình Hoàng, Eduardo Zaracho, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Văn Bách, Đinh Xuân Tiến (Michael Olaha 63’), Trần Mạnh Quỳnh (Hồ Văn Cường 63’), Benjamin Kuku, Lê Đình Long Vũ
Hải Phòng: Nguyễn Đình Triệu, Đặng Văn Tới, Bùi Tiến Dụng, Phạm Trung Hiếu (Nguyễn Văn Tú 80’), Triệu Việt Hưng, Nguyễn Nhật Minh (Đàm Tiến Dũng 90’+2), Lương Hoàng Nam (Nguyễn Tuấn Anh 68’), Nguyễn Hữu Sơn (Nguyễn Anh Tú 80’), Lucao Vinicius, Jose Paulo Pinto, Chery Naider.
Hiếu Lương
FPT Play - Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, xem tại https://fptplay.vn |