SLNA đánh mất ngôi đầu bảng
Trên sân Hà Nội, Thể Công đã thủ hòa 1-1 với các nhà đương kim vô địch quốc gia bằng một quả penalty gây tranh cãi. Trong khi đó, Cảng Sài Gòn giành thắng lợi 1-0 trước CATPHCM, vươn lên vị trí thứ nhất bảng xếp hạng với 19 điểm.
![]() |
| Phương Nam (đỏ) tranh bóng với hậu vệ SLNA. (Click vào ảnh để xem rõ hơn). |
Thua CAHP 0-3 tại sân Lạch Tray, CAHN rơi xuống vị trí thứ 8. Nam Định hòa Bình Định 0-0, còn Đà Nẵng thắng đội bóng láng giềng Thừa Thiên - Huế 2-0.
Các cầu thủ Thể Công và SLNA đều vào trận với tinh thần hăng hái, báo hiệu cho một trận đấu quyết liệt và nhiều va chạm. Ngay phút thứ 2, trọng tài đã rút thẻ vàng đầu tiên "tặng" cho Huy Hoàng (SLNA). Sau đó, đến lượt Ngô Quang Trường, Iddi Batambuze, rồi Lulenti đều phải nhận thẻ.
Các tình huống tấn công trong nửa đầu hiệp 1 chia đều cho cả hai bên, nhưng không có pha bóng nào thực sự nguy hiểm. Cầu thủ thi đấu nổi trội nhất trên sân là Lulenti của đội khách. Anh cầm bóng đột phá, xuất hiện ở khắp nơi, khiến cho các hậu vệ Thể Công rất vất vả trong việc kèm cặp.
Phút 44, Sỹ Thủy dẫn bóng đến sát khu cấm địa Thể Công và chuyền vào, gây nên một pha sóng gió. Bóng qua chân cả 3 cầu thủ Uganda của SLNA, nhưng tỷ số vẫn chưa được mở. Ngay sau đó, từ khoảng cách 30 m, Quang Trường thực hiện một cú sút xa bất ngờ. Thủ môn Vũ Dũng không kịp phản ứng, nhưng cột dọc lại từ chối một bàn thắng đẹp.
Sang hiệp 2, HLV Nguyễn Thành Vinh đưa Phi Hùng vào sân thay Sỹ Thủy, Gerald được đẩy lên đá tiền đạo. Sự sắp xếp này tỏ ra có hiệu quả. Phút 65, Gerald tạt bóng từ cánh phải, Lulenti chạy cắt mặt hậu vệ Thể Công, sút bằng chân phải mở tỷ số trận đấu.
Bị dẫn bàn, các cầu thủ Thể Công lao lên tìm cơ hội. Ông Quản Trọng Hùng phải ra sát đường biên chỉ đạo các học trò gỡ hòa. Được hưởng một pha đá phạt ngay trước khung thành, Anh Tuấn (Thể Công) sút rất nhanh, bóng bật khỏi tay Võ Văn Hạnh đập xuống đất hướng về phía lưới. Tuy nhiên, thủ môn đội bóng xứ Nghệ đã tỉnh ra đúng lúc, quay lại ôm gọn lấy bóng.
Phút 75, ngay sau khi vào sân, Hoàng Anh thực hiện một cú sút cầu âu hiểm hóc, Võ Văn Hạnh phải nhoài người đẩy bóng. Ba phút sau, dù chỉ bị đụng nhẹ, Quốc Trung vẫn ngã lăn ra trong vòng cấm địa đội khách, trọng tài chỉ ngay vào chấm phạt đền. Các cầu thủ SLNA nhao ra phản đối nhưng không thay đổi được quyết định của trọng tài. Chính Quốc Trung bình tĩnh thực hiện quả phạt 11 m, và gỡ hòa 1-1 cho Thể Công.
Tức giận vì bàn thua vô lý, các cầu thủ SLNA trả thù bằng cách đánh nguội. Phút 80, Quang Trường cố tình dẫm lên chân Thanh Hải, tuy nhiên trọng tài đã không nhìn thấy. Quang Trường lại bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn cuối trận khi anh sút căng bật trúng xà ngang.
Cũng tại vòng 10, Nam Định đã bỏ lỡ cơ hội san bằng khoảng cách điểm số với SLNA khi chỉ giành được trận hòa 0-0. Họ đã phải đối mặt với một Bình Định không ngại sức nóng trên sân Chùa Cuối. Trong buổi chiều mà hầu hết các cầu thủ đất võ đều chơi tốt, thủ môn Minh Quang nổi lên như một người hùng. Anh cản phá thành công cú sút 11 m của Achilefu ở phút 83, khiến tiền đạo người Nigeria này ngồi khóc tức tưởi tới vài phút ở đường biên trước khi theo chân cô vợ vào phòng thay đồ. Chứng kiến cảnh này, không ít người chợt liên hệ: liệu có bao nhiêu cầu thủ "chuyên nghiệp" Việt Nam hiện nay có tâm với từng trận đấu như vậy?
Các cầu thủ ghi bàn:
CAHP - CAHN: 3-0 (Mai Ngọc Quang 51'; Tô Đức Cường 53'; Ronald Martin 83').
CATPHCM - CSG: 0-1 (Nguyễn Ngọc Thanh 79').
Đà Nẵng - TTHuế: 2-0 (Wysocki Mariuz 48'; Nguyễn Ngọc Anh Tuấn 82').
Mai Liên
