![]() |
Các cầu thủ SLNA tận hưởng chiến thắng. |
Trận đấu giữa CATPHCM và SLNA đã diễn ra với tốc độ cao ngay từ đầu. Thiếu vắng cả Huỳnh Đức và Serene, nhưng đội khách vẫn duy trì được thế trận khá cân bằng với SLNA ở ít phút đầu bằng sự linh hoạt của hàng tiền vệ gồm 3 người Liêm Thanh, Ngọc Thọ, He Zhi Qiang. Tuy nhiên, SLNA đã chứng tỏ được sự nguy hiểm của họ trong các đợt tấn công biên ở phút thứ 8. Từ quả tạt ở cánh trái, Kyembe đánh đầu chiến thuật để Sỹ Thủy băng vào thoải mái xoạc bóng hạ Châu Trí Cường, đưa SLNA vượt lên dẫn trước 1-0. Hàng hậu vệ của CATPHCM dường như không thèm "chăm sóc" các chân sút đối phương ở tình huống này và cũng chính vì lối chơi lỏng lẻo đó, họ đã để Kyembe dễ dàng xuyên sâu vào khu cấm địa một phút sau đó. Tuy nhiên, pha dứt điểm bằng chân trái của tiền đạo người Uganda này lại đi vọt xà ngang.
Nhưng hàng phòng ngự của SLNA, có thể vì do thiếu vắng Hữu Thắng, chơi cũng không khá hơn. Phút 13, Thành Thông dễ dàng bứt phá ở hành lang trái và tạt bóng chính xác để đồng đội đánh đầu cận thành. Thủ môn Văn Hạnh đã hoàn toàn bất lực nhưng rất may, Quang Thọ đã kịp có mặt cứu cho đội quân của HLV Thành Vinh một bàn thua trông thấy. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, SLNA đã phải trả giá. Sau một đường câu bóng bổng, thủ môn Văn Hạnh chọn giải pháp không tốt khi anh đấm bóng trúng người Hoàng Hùng, tạo điều kiện để cầu thủ này băng xuống đẩy bóng vào khung thành bỏ trống. Nếu như hàng phòng ngự của CATPHCM, với Hoài Linh (phải), Tuấn Anh (trái), chơi có vấn đề thì trái lại thủ môn Châu Trí Cường ra vào khá hợp lý ở hiệp một. Phút 20, nếu anh không kịp băng ra khép góc, Sỹ Thủy đã có bàn thắng thứ hai ở trận này. Ngay sau đó, Quang Trường lại phải ôm đầu nuối tiếc khi cú sút từ xa khá căng của anh lại không qua được tay của Trí Cường.
Mải tấn công và do hàng hậu vệ dâng hơi cao, SLNA đã đón nhận bàn thua thứ hai ở phút 24. Giang Thành Thông đã thoải mái đệm bóng vào giữa khung thành bỏ trống sau đường chuyền ở cánh trái.
Đang ở thế thượng phong lại bị đánh úp chỉ trong vòng 10 phút, SLNA đã dồn lên hãm thành liên tục ở cuối hiệp một, nhưng tài năng của Châu Trí Cường đã khiến cho mọi nỗ lực cân bằng tỷ số 2-2 của đội nhà đều bất thành.
Tuy nhiên, ngay vào đầu hiệp hai, Phi Hùng đột phá như vào chốn không người ở cánh phải và kết thúc ở góc hẹp rất gọn, cân bằng 2-2. Phút 60, Quang Thọ tung cú sút rất căng ở ngoài vòng 16m50 nâng tỷ số lên 3-2.
Thời điểm SLNA dẫn trước CATPHCM cũng là lúc họ biết tin Nam Định bị thua tới 0-3 trên sân Thống Nhất. Do vậy, SLNA được đá trong một trạng thái tâm lý vô cùng thoải mái, áp đảo đối phương. Phút 71, tiền đạo trẻ vào thay người Hồ Thanh Thưởng tung cú sút chéo góc ở cánh phải, buộc Châu Trí Cường phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 4. Chứng kiến bàn thua này và cả bàn trước, chúng ta không hiểu tại sao Trí Cường lại xuống phong độ nhanh đến vậy sau những màn trình diễn ngoạn mục ở hiệp đầu. Không chỉ một mình Cường mà tất cả tuyến tiền vệ của CATPHCM cũng chơi trầm hẳn từ sau khi bị dẫn lại 3-2. Nhưng rồi họ, CATPHCM, cũng ghi được bàn rút ngắn xuống còn 3-4 ở phút 81.
Trên sân Thống Nhất, những tưởng Nam Định sẽ chơi một trận tưng bừng nhất giải, cho dù có thể họ không kiếm được trọn 3 điểm. Nhưng cục diện trận đấu lại trái với mong đợi của mọi người. Đội bóng thành Nam đã mở champagne trước khi vào Nam để rồi "bẹp rúm" trước CSG với tỷ số 0-5. Không lẽ do thiếu vắng tiền vệ trái Trung Kiên và trung vệ Đình Nghiêm mà Nam Định lại suy sụp đến vậy? Không đúng, Nam Định đã nôn nóng dồn lên tấn công từ đầu với hy vọng nhanh chóng kiếm 3 điểm và họ đã tạo đất để CSG chơi đúng sở trường của họ, phòng ngự phản công. Chính đấu pháp này đã giúp đội bóng cảng miền Nam giành chiến thắng 2-1 trên sân Chùa Cuối ở lượt đi. Nhiều người cho rằng ông Ninh Văn Bảo đã sai khi không tiếp tục cho các học trò chơi phòng ngự chặt như những trận đá ở sân khách tại các vòng trước. Cái sai này thì quá rõ, nhưng vấn đề là tại sao một HLV vốn được đánh giá là có tư duy chiến thuật vào bậc đại gia tại VN hiện nay lại có quyết định như vậy? Ông không giải thích nguyên do, chỉ buồn rầu phát biểu sau khi trận đấu kết thúc: "Các cầu thủ Nam Định hôm nay chơi dưới mức bình thường kể cả 3 cầu thủ Nga. Chúng tôi tự trách mình vì không đủ bản lĩnh để vượt qua cửa ải cuối cùng".
Vòng đấu cuối cùng của mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên còn chứng kiến hai sự kiện đáng được ghi vào cuốn "Chuyện lạ thể thao". Thủ môn của Đồng Tháp đứng dựa vào cột dọc khung thành để Quốc Trung của Thể Công ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 từ chấm 11 m. Trưởng BTC giải Ngô Tử Hà cùng một số quan chức và nhà tài trợ Strata dường như biết trước SLNA vô địch nên đã có mặt trên sân Vinh cùng Cup và huy chương vàng (Cup đã được mang đến Vinh trước hai ngày và được đưa vào sân ở giữa trận đấu). Còn ở sân Thống Nhất chỉ là một tấm bảng ghi phần thưởng 1 tỷ đồng đề phòng Nam Định vô địch (trước vòng cuối, Nam Định hơn SLNA 1 điểm).
Đồng Tháp dù đã dốc hết những hơi thở cuối cùng, chơi xả thân cũng không thể cản bước được Thể Công đến với chiếc huy chương đồng khi để thua 1-2 trên sân Hà Nội. Tuy nhiên, nếu đội bóng đồng bằng sông Cửu Long có kiếm được 3 điểm thì họ vẫn phải tụt hạng vì CAHN đã giành thắng lợi 4-1 trước Khánh Hòa.
Vậy là V-League cũng kết thúc an toàn. Đội lên ngôi vẫn là đại gia SLNA còn những kẻ thân cô thế cô như Khánh Hòa và Đồng Tháp thì xuống hạng.
Xuân Toản