![]() |
Ca sĩ Siu Black. |
Đi biểu diễn nhiều nơi, đặc biệt là TP HCM, xa nhà và khá bận rộn nên nhiều khi Siu Black không làm tròn thiên chức của một người mẹ đối với 2 đứa con trai. Nhưng nhờ ông xã động viên khích lệ, Siu mới có điều kiện phát huy niềm đam mê của mình. Chị tâm sự: "Tôi nấu ăn dở lắm, quanh quẩn chỉ biết một số món đơn giản của người dân tộc như khoai mì xào lên, luộc hoặc đôi khi nấu thành canh. Hoặc khá hơn thì có thể rán cá không cháy hoặc luộc rau không nát, cùng lắm là tráng trứng mà thôi. Cũng may mà anh ấy hiểu và thông cảm, thường xuyên lo việc nhà, chăm sóc bảo ban các cháu học hành, lại nấu ăn rất ngon nên tôi cũng đỡ lo lắng".
Năm 1987, trong một chuyến đi biểu diễn của đoàn văn công Đăk Lăk tại nước bạn Campuchia, Siu gặp một chàng trai người Việt sang tham gia thi đấu giao hữu bóng chuyền. Tình yêu của hai người nảy nở từ đó. Một năm sau, họ cưới nhau và sinh cậu con trai vào đầu năm 1989. Từ một cô gái mảnh mai và hơi thấp, sau khi sinh nở Siu cứ ngày càng mập ra. Thế nhưng chị lại khá tự hào về sự phát tướng của mình: "Nếu tôi không béo thì không còn là tôi nữa. Ông xã vẫn thường đùa rằng: Em mập trông lại càng khỏe mạnh và phúc hậu chứ sao. Bản thân tôi cũng thấy mình đẹp ngay cả khi có chiều hướng tăng cân".
Sự nghiệp ca hát đến với chị khá giản dị và tình cờ. Tốt nghiệp Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Anh, làm thông dịch viên tiếng Anh - Pháp từ năm 1986, cô gái nhỏ nhắn từng đam mê tiếng hát của nữ ca sĩ da màu Whitney Houston và giọng ca của Babra Streisand đã vào làm việc tại phòng kinh doanh Sở Điện lực Kon Tum. Để chiều lòng bạn bè và cũng để khuấy động không khí, Siu thường xung phong hát cho nhiều người nghe và rồi giọng hát của chị được yêu mến. Chị tâm sự: "Nghe nhạc nổi lên là tôi không thể cưỡng lại được. Tôi không chuẩn bị sẵn mình sẽ nhảy như thế nào, thể hiện phong cách ra sao mà cứ để nó đến tự nhiên theo cảm hứng. Ngay cả những cú lắc người của tôi cũng xuất phát từ trái tim".
Dự định cuối năm nay, Siu sẽ tổ chức live show và ra mắt album mới.
(Theo Mốt)