![]() |
Ca sĩ Siu Black |
- Chị có mơ ước làm ca sĩ từ nhỏ?
- Khi còn đi học, mình rất giỏi Anh văn và mơ ước trở thành một phiên dịch viên giỏi, có cơ hội đi đây đi đó bởi nó hợp với cái máu lãng du của mình. Bên cạnh đó, gia đình cũng khuyến khích cho Siu đi theo con đường này. Nhưng chẳng hiểu sao, âm nhạc đã khiến mình thay đổi gần như hoàn toàn.
- Ai là người hướng cho chị đến với âm nhạc?
- Nghệ sĩ Linh Nga Niekdam đã “kéo” Siu ra khỏi áp lực gia đình để học trung cấp thanh nhạc ở Đăk Lăk, rồi khi tốt nghiệp lại đưa mình vào đoàn ca múa dân tộc của tỉnh. Cho đến năm 1993, thì Siu về lại quê nhà ở Kon Tum.
- Trong dịp cuối năm, chị có ra album nào không?
- Mình đang thực hiện đĩa hát thứ ba sau hai album Ly cà phê Ban Mê và Ru ta ngậm ngùi. Đừng tưởng Siu chỉ hát được những bài hừng hực bốc lửa. Mình thể hiện những ca khúc của Trịnh Công Sơn cũng mềm mại lắm.
- Chị hãy kể đôi chút về chuyện tình cảm?
- Có thể nói gọn là trơn tru và bằng phẳng. Mình lấy chồng năm 23 tuổi, như vậy là tiến bộ lắm rồi, con gái Bana như Siu mới 14-15 tuổi đã... bắt chồng rồi.
- Sở thích của chị?
- Nhảy xuống giường là bật ti vi xem phim và trước khi đi ngủ cũng vậy. Mình thích ngồi tán gẫu với bạn bè, đôi lúc đi mua sắm. Về trang phục, mình thích áo thun đen, cho dù đôi khi thấy bất lợi cho ngoại hình, nhưng Siu cứ thích là mặc.
- Chị có dự định gì trong tương lai?
- Mình muốn tổ chức một show riêng như Phương Thanh đợt vừa rồi, nhưng có lẽ đây chỉ là mơ ước bởi làm một chương trình riêng chẳng dễ chút nào, nhất là khả năng tài chính.
(Theo Thanh Niên)