- Trở thành thành viên Ban giám khảo Vietnam Idol với hàng trăm thí sinh dự thi, chị thấy thế nào?
- Tôi rất thích chương trình, và thật ra làm giám khảo cũng khó lắm. Làm ca sĩ, tôi chỉ cần chăm chút giọng hát, phong cách biểu diễn. Nhưng ở vai trò giám khảo, tôi cần có nhận xét đúng, đôi khi hơi khó khăn đối với các thí sinh, nhưng đó là một cách để các em cố gắng vươn lên.
Bên cạnh đó, tôi thích thêm chút dí dỏm, vui tươi để dịu bớt sự căng thẳng. Còn bên ngoài cuộc thi, các em và tôi luôn hòa đồng, chuyện trò thân tình. Nhiều em tìm gặp tôi để tâm sự, chia sẻ, xin ý kiến. Tùy theo sở trường mỗi em, tôi hướng dẫn nên phát huy thế nào tốt nhất. Tôi rất mong sẽ có nhiều ca sĩ trẻ xuất thân từ quần chúng như vậy, để rồi từ đó rèn luyện thành chuyên nghiệp.
![]() |
Ca sĩ Siu Black. Ảnh: danong. |
- Tham gia làng âm nhạc 20 năm, nhưng chị mới cho ra đời 3 album, có vẻ như quá ít. Chị nghĩ sao?
- Trước đây tôi làm Ly cà phê Ban Mê, Ru ta ngậm ngùi, năm nay mới có thêm Mặt trời trong Siu. Thật ra tôi không "mặn" với công việc thực hiện album vì thấy nản trước nạn sao chép băng đĩa lậu tràn lan như hiện nay. Thế nên việc tôi ra album chỉ là để đáp lại tấm lòng khán giả đã yêu mến và nhớ đến Siu Black.
Album Mặt trời trong Siu dự kiến ra mắt cách đây khoảng 3 năm, nhưng vì vướng nhiều vấn đề nên tháng 2 năm nay mới hoàn thành. Album có 8 bài hát, nhưng tôi thu âm trong vòng có hai đêm từ 8h tối đến 3h sáng, mỗi đêm hát 4 bài. 7h sáng hôm sau lại chạy đi thu hình phim Giọt đắng (đạo diễn Đinh Đức Liêm).
- Chị nghĩ sao về việc tiếp tục tham gia điện ảnh?
- Không có chuyện đó đâu. Trong một lần đi tìm diễn viên đảm nhiệm vai bà mẹ - một ca sĩ nổi tiếng, tính tình hơi nhí nhảnh, khó khăn, pha lẫn chút hài hước - cho phim Giọt đắng, anh Liêm lên Buôn Ma Thuột. Qua một người quen, tôi được giới thiệu đến anh.
Tôi nhận lời vì nghĩ đóng phim cho vui. Lúc diễn tôi thấy bình thường, nhưng đến khi lồng tiếng thì té ngửa vì bà mẹ trên phim sao dữ quá. "Diễn xuất rất đạt" - đạo diễn khen vậy nhưng tôi bảo đảm chắc chắn đó không phải là Siu Black ngoài đời (cười). Tuy nhiên, trên hết, ca hát vẫn là niềm đam mê số một của tôi.
- Trên sân khấu, “khủng long khạc ra lửa” (biệt danh khán giả đặt cho Siu Black) trông tươi trẻ, rực lửa, cuồng nhiệt và phiêu bồng hơn nhiều. Cảm giác của chị ra sao trước những lời khen tặng này?
- Khi tập hát tôi rất nghiêm túc. Nhưng bước chân lên sân khấu tôi khác liền, rất tự nhiên, dễ phiêu bồng bay bổng, đó mới chính là Siu Black. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến cách thể hiện phong cách riêng. Tất cả xuất phát từ tính lạc quan yêu đời vốn có của Siu Black ngoài đời. Tôi cũng khẳng định chất lửa âm nhạc trong trái tim tôi không bao giờ tắt. Tôi sẽ hết sức cố gắng giữ gìn phong độ này.
- Niềm hạnh phúc của chị bây giờ là gì?
- Tình cảm gia đình không như ý nên tôi dốc toàn tâm toàn lực cho đam mê ca hát và chăm sóc hai con trai. Ngoài ra, tôi tiếp tục thu âm, biểu diễn trong các chương trình ca nhạc tại Việt Nam và ở nước ngoài, tìm kiếm những ca khúc phù hợp.
Còn những dự định trong tương lai, cho tôi bí mật nhé vì tôi tin câu "nói trước bước không tới" lắm. Ví như chuyện tôi muốn mở lớp dạy nhạc cho bạn trẻ thích ca hát bao gồm các lớp học ký xướng âm, kỹ thuật hát, phong cách biểu diễn trên sân khấu, nhưng đến nay đã 2 năm mà dự án vẫn chưa thực hiện nổi.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)