![]() |
Ca sĩ Siu Black. |
Siu Black sinh năm 1967, người dân tộc Bana. Nó học tiếng Anh rất giỏi, trước khi vào công ty Điện lực, Siu công tác ở Đoàn văn công Đăk Lăk. Nhưng rồi những năm bao cấp khó khăn, không trụ nổi với nghiệp ca hát, nó chuyển về cùng chỗ làm với chồng. Vì rất mê nghệ thuật nên khi nhận Siu về, tôi ưu tiên đặc biệt. Là nhân viên ngành điện lực, nhưng Siu ít phải làm việc chuyên môn và dường như công việc chính của nó là tập hát để biểu diễn phục vụ đồng bào và tham gia các kỳ hội diễn văn nghệ của ngành. Nhiều lần tôi bị cấp trên nhắc nhở, thậm chí bị kiện vì: “Sao lại để nhân viên đi hát nhiều hơn làm?”. Nhưng tôi hiểu, Siu là một con chim quý. Khi Siu sinh con, tôi đã đề nghị một số kỹ sư ở chung để nhường phòng cho nó bởi tôi nghĩ, để nó lo lắng ba cái chuyện lặt vặt thì làm sao hát hay được.
Siu là đứa rất tình cảm và hào phóng với bạn bè. Tiền bạc nó tiêu vèo một tí là hết. Tính nó thẳng thắn, không bao giờ để ý những chuyện nhỏ. Ấy thế mà trong công việc thì nó là đứa đúng giờ tuyệt đối, làm ra làm, chơi ra chơi. Giờ đây, khi đã nổi tiếng, không còn công tác ở Công ty Điện lực nữa, nhưng mỗi lần về thăm nhà là nó lại qua thăm tôi, kể đủ thứ chuyện trên đời. Mới rồi, nó về trình diện với bộ tóc hoe vàng ép thẳng. Tôi bảo Siu không phải làm điệu, cứ béo như ngày xưa, để mái tóc bồng bềnh có lẽ sẽ đặc biệt hơn. Vẻ đẹp của Siu là nét đẹp hoang sơ của đại ngàn. Mỗi khi nó hát về Tây Nguyên, người nghe như đang chìm vào một nền văn hóa đầy sắc màu huyền thoại, đầy lá khua, suối reo và cả sự nảy nở của mùa màng, cây trái...
(Theo Sinh Viên)