Ferguson chịu một vết đau dai dẳng ở hông và để giải quyết dứt điểm vấn đề ông quyết định tiến hành phẫu thuật và đã đăng ký tiến hành mổ ở Manchester.
MU hôm qua xác nhận ca mổ này sẽ diễn ra vào cuối tháng 7, ngay sau khi nhà cầm quân 71 tuổi cùng đội bóng hoàn tất chuyến du đấu ba tuần ở Thái Lan, Hongkong, Nhật Bản và Australia.
MU không nói rõ thời gian HLV Ferguson sẽ xa rời sân cỏ để tĩnh dưỡng sau ca mổ. Nhưng theo báo chí Anh, ông có thể không kịp bình phục để chỉ đạo MU trong các trận đầu mùa mới.
Ngày 11/8, MU sẽ đấu Siêu Cup Anh với đội đoạt Cup FA mùa này, là Man City hoặc Wigan. Một tuần sau đó, MU sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ vương miện vô địch Ngoại hạng Anh.
Ở tuổi ngoại thất tuần, Ferguson, dẫu còn nguyên khát khao chiến thắng và sự minh mẫn, đang ngày một chịu ảnh hưởng từ gánh nặng tuổi tác.
Gần một năm trước, khi đi công tác ở Scotland, Ferguson đã chảy máu mũi. Dù sự cố về sau được lý giải là do ông bay quá nhiều chuyến bay ở chặng ngắn, Ferguson khi đó cũng buộc phải nghỉ ngơi khi MU đấu tập huấn tiền mùa giải ở Na Uy và Đức.
Phương Minh