MU tưởng như đã có được chức vô địch mùa giải năm nay khi dành chiến thắng 1-0 trước Sunderland còn Man City vẫn bị Queens Park Rangers dẫn 2-1 đến tận phút 90. Tuy nhiên 2 bàn thắng muộn của Dzeko và Aguero đã đưa đội chủ sân Etihad lên đỉnh nhờ hơn MU hiệu số bàn thắng bại. Điều này đồng nghĩa chiếc cúp vô địch sẽ được chuyển từ sân Old Trafford sang đội bóng kình địch cùng thành phố.
Dù HLV Ferguson không ngần ngại chúc mừng Man City nhưng ông cũng khẳng định MU vẫn bỏ xa đội bóng của đồng nghiệp Roberto Mancini về lịch sử và truyền thống.
"Thay mặt MU tôi xin được gửi lời chúc mừng tới Man City. Chức vô địch là thành quả tuyệt vời đối với họ", Sir Alex nói trên kênh MUTV. "Mặc dù vậy, lịch sử hào hùng là minh chứng cho đẳng cấp của chúng tôi. Thành tích quá khứ của MU giàu có hơn bất cứ đội bóng nào và nó sẽ khiến Man City phải mất cả thế kỷ để đuổi kịp".
![]() |
Ferguson vẫn chỉ coi Man City là đối thủ không cùng đẳng cấp. |
HLV người Scotland cũng cho rằng MU sẽ không sụp đổ, thậm chí vẫn tiến lên sau mùa giải này với dàn cầu thủ trẻ.
"Những cầu thủ trẻ sẽ nhớ ngày hôm nay. Đôi khi những kinh nghiệm buồn sẽ giúp ích cho bạn. Các cầu thủ của tôi sẽ không bao giờ sợ hãi về tương lai", Sir Alex động viên đội bóng của mình. "Chúng tôi đang đứng trước một thách thức thực sự nhưng MU là một đội bóng không sợ thách thức và chúng tôi sẽ tiến lên từ khoảnh khắc này."
Với việc thất bại trong cuộc đua với Man City tại Premier League, đây là mùa giải trắng tay đầu tiên của MU kể từ năm 2006.
Ngọc Hải