Em học tiếng Anh khá tốt và đã tham gia nhiều cuộc thi thuyết trình. Tuy nhiên em nhận ra điều đó không chứng minh được gì cả. Em sắp ra trường và cảm thấy rất mông lung vì không có định hướng rõ ràng. Thời sinh viên chỉ biết học cho qua môn, đến năm cuối mới nhận ra, mình vẫn chưa biết làm gì cả.
Hiện tại em muốn học thêm các kỹ năng IT (Công nghệ thông tin) để dấn thân sang lĩnh vực Data (dữ liệu), em thấy cũng khá khó khăn. Phần vì kinh tế gia đình em không tốt nên em chỉ muốn đi làm ngay. Nhưng để tìm một công việc phù hợp lại không dễ chút nào. Khi bằng đại học và chứng chỉ tiếng Anh trở nên bão hòa, em cảm giác mình phải kham nhiều thứ mới có thể yên tâm được. Cho đến giờ, em vẫn chưa biết mình thực sự phải làm gì.
Hy vọng có ai đó có thể cho em lời khuyên. Em cảm ơn rất nhiều.
Thu Trang