Ông Peter, một chuyên viên nước ngoài phụ trách về công tác xã hội, cho biết: "Trước đây vào mùa hè, tôi thấy nhiều sinh viên tham gia đi dạy học và họ cũng thường xuyên xuống dạy ở các mái ấm, câu lạc bộ trẻ em. Nay tôi lại thấy họ phụ việc cho cảnh sát giao thông. Tôi nghĩ chính họ đã góp phần tạo nên một Việt Nam phát triển và mới lạ trong lòng người nước ngoài". Riêng ông Goeger, du khách người Thụy Điển, rất ngạc nhiên vì ngoài lực lượng cảnh sát phân luồng giao thông còn có một lực lượng tình nguyện viên là sinh viên tham gia. "Sinh viên nước tôi ít quan tâm đến việc làm công tác xã hội. Nhìn sinh viên Việt Nam đứng chịu nắng, bụi, tôi khâm phục tinh thần của những anh bạn trẻ này".
Trực tại ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur là nhóm sinh viên trường Trung học giao thông công chính. Lê Minh, sinh viên năm 2 của trường hớn hở cho biết: “Đi trực như thế này vui lắm. Tụi em thấy là mình được hòa mình với không khí SEA Games trong cả nước nên vất vả mà vẫn thấy vui”. Sáng từ 6h đến 8h30', chiều từ 16h30' đến 18h30' cho hai ca trực, các em được tuyển chọn từ hàng trăm sinh viên muốn tham gia, dù biết trước rằng phải hít khói, bụi. Thầy Thông, phụ trách Đoàn trường ĐH Bách khoa nói: "Các em tham gia rất nhiệt tình. Ngay cả những ngày đội bóng đá Việt Nam thi đấu cũng sẵn sàng cùng các lực lượng giữ trật tự trực chiến".
Những tình nguyện viên này không chỉ nhắc nhở người dân về ý thức chấp hành luật giao thông mà chính bản thân họ cũng học hỏi được từ lúc tham gia làm tình nguyện viên. Anh Quân, sinh viên trường ĐH Luật, cho biết: “Không chỉ tụi em học được tính tự giác chấp hành giao thông, mà qua cơ hội này cũng tranh thủ phải luyện tập ngoại ngữ khi giao tiếp với người nước ngoài, để mình khá lên chứ”. Những khi có du khách hỏi đường, bạn nào nhút nhát nhất sẽ được ưu tiên chỉ định ra hướng dẫn để nâng cao khả năng giao tiếp. Quỳnh Anh, sinh viên đứng gác tại trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần, cho biết: "Lúc không hiểu du khách nói gì nên phải dùng cả tay chân cùng nói. Tuy nhiên, bây giờ thì em đã khá hơn nhiều. Chỉ ngại mấy du khách người châu Á nói tiếng Anh thôi".
Anh Roger, một du khách người Hà Lan, nhận xét: “Tôi rất ấn tượng với những người bạn trẻ này. Dù không có dịp tiếp xúc nhiều với họ, nhưng cách làm việc tích cực và thái độ nghiêm túc đó đã làm cho du khách chúng tôi bớt e ngại hơn khi tham gia lưu thông tại TP HCM".
Thủy Tiên