Người gửi: Ngoc Anh
Tôi hiện học ở Nhật và cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học vài năm nên có thể hiểu rõ cuộc sống sinh viên các bạn. Thật sự thời gian học mỗi ngày không mất quá nhiều thời gian đến nỗi các bạn không thể đi làm thêm được. Làm thêm vừa giúp các bạn có thêm kiến thức thực tế, kinh nghiệm, lại vừa tăng thêm thu nhập thì tại sao các bạn không chủ động để làm thêm.
Mặc dù là con gái ở thành phố nhưng khi học đại học tôi cũng đi rảo hết trung tâm để kiếm chỗ dạy kèm và giới thiệu sản phẩm để kiếm thêm tiền.
Khi qua Nhật tôi thật sự thích cuộc sống năng động của giới trẻ nước ngoài. Từ cấp 3 trở lên là các bạn đã có khả năng làm thêm rồi. Hầu như sinh viên đại học nào cũng đi làm thêm (bao gồm sinh viên Nhật và sinh viên nước ngoài).
Nếu bạn nói chỉ đi học mà không đi làm thêm thì bạn tự cảm thấy khá xấu hổ đấy (trừ những sinh viên lãnh học bổng thì cuộc sống dư dả hơn). Họ luôn tự hào về công việc làm thêm của mình. Mặc dù còn trẻ nhưng họ cũng rất chuyên nghiệp trong công việc và đó chính là kinh nghiệm xã hội để sau này họ không bỡ ngỡ khi tốt nghiệp.
Những bạn Việt Nam của tôi dù đi làm thêm nhiều nhưng thành tích học vẫn cực kỳ tốt. Có bạn so sánh rằng đem tiền ở dưới quê lên thành phố xài, vậy bạn có nghĩ rằng đem đồng Việt Nam qua Nhật để chi tiêu còn khó khăn hơn nhiều lần không? Vật giá của Nhật gấp 7,8 lần Việt Nam nhưng những bạn sinh viên nước ta sang đó vẫn khắc phục kiếm sống và học tốt được. Vượt qua được thử thách thì mới trưởng thành hơn được bạn à.
Vào đại học có nghĩa bạn đã trở thành người lớn, tại sao không tự kiếm sống cho mình được mà phải lệ thuộc vào chi viện của ba mẹ? Tăng học phí sẽ tăng thêm khó khăn và áp lực cho các bạn nhưng nếu vượt qua được thì bạn là người chiến thắng. Vì các bạn là người chủ tương lai của đất nước nên cần phải cố gắng hơn chứ không nên xuôi theo hoàn cảnh được..