Năm lớp 12 mình không thực sự nỗ lực nên chỉ đăng ký ngành Toán ứng dụng của ĐH Kinh tế quốc dân nhưng đây không phải khoa mình yêu thích. Cho đến bây giờ, khi đã học ở đây 2 năm, điểm tích lũy của mình không cao, kỹ năng mềm cũng không có nhiều. Mình sợ rằng ra trường sẽ chẳng xin được việc ở đâu.
Mình nảy ra một ý định bảo lưu kết quả học tập rồi về ôn thi lại ĐH Dược Hà Nội. Mình chưa tìm thấy sở thích hay đam mê của bản thân, chỉ mong muốn sau này có công việc ổn định, có hiểu biết và tài chính để chăm sóc người thân, đặc biệt là bố mẹ khi về già.
Chỉ còn 6 tháng nữa là thi ĐH và kiến thức cấp 3 lâu nay mình không đụng đến nên mình đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Mong mọi người đặc biệt là những tiền bối đi trước cho mình lời khuyên trong lúc này. Mình xin cảm ơn!
Nguyễn Thị Ngọc
Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây