Đại học California, nơi sinh viên được yêu cầu khỏa thân trong bài kiểm tra cuối khóa. Ảnh: Postdoc. |
"Bài kiểm tra khỏa thân" là yêu cầu của khoa nghệ thuật thị giác (visual arts), Đại học California ở thành phố San Diego. Sinh viên phải trút bỏ quần áo trong phòng học thắp duy nhất một ngọn nến, trước mặt một giáo sư nam. Theo đề cương khóa học, sinh viên cũng được yêu cầu biểu diễn một động tác thể hiện "cái tôi khiêu dâm".
Mới đây, mẹ của một sinh viên học ở khoa bày tỏ tức giận trước yêu cầu kỳ quặc đó sau khi con gái nói với bà về chuyện này. Người mẹ cho rằng yêu cầu không đưa ra rõ cho sinh viên ngay khi bắt đầu khóa học, đồng thời gọi đây là hành động "bệnh hoạn". Chia sẻ với ABC News, phụ huynh trên nói bài kiểm tra khiến bà "buồn nôn".
"Tôi không cho con đến trường vì điều này. Thật ghê tởm", phụ huynh nói.
Giáo sư Ricardo Dominguez, phụ trách khóa học, cho biết ông không nhận được bất cứ bình luận nào về bài kiểm tra trong suốt 11 năm dạy ở đây. Ông thừa nhận để qua được kỳ kiểm tra cuối khóa môn học của ông, gần 20 sinh viên phải khỏa thân. Giáo sư tiết lộ bản thân mình cũng trút bỏ quần áo trong những gì ông gọi là màn biểu diễn của cái tôi.
"Nếu cảm thấy không thoải mái thì họ có thể không tham gia khóa này", ông Dominguez nói.
Lời giới thiệu về khóa học trên website của khoa cho thấy sinh viên phải vận dùng giấc mơ, tưởng tượng, những gì trải qua với mình hoặc nhiều cách khác để tạo ra cái tôi theo cách mới, hoặc đánh thức sự đa dạng trong trí tưởng tượng của chúng ta.
Trưởng khoa nghệ thuật thị giác của Đại học California bác bỏ khẳng định của giáo sư Dominguez rằng khỏa thân là yêu cầu của khóa học, đồng thời cho hay sinh viên không được yêu cầu trút bỏ quần áo mới được tốt nghiệp.
Bình Minh