Thi học kỳ chưa xong nhưng những ngày cận kề Tết, giới "ét vê" hối hả đi tìm việc. Có 1.001 lý do làm thêm như: sắm quần áo mới, tậu "dế" thời trang hay đơn giản chỉ mong đủ tiền mua vé xe về quê và trang trải chi phí học tập.
Nguyễn Văn Thanh sinh viên ĐH Ngoại thương tiết lộ, giáp Tết là thời điểm sinh viên xin việc dễ nhất bởi có nhiều hội chợ, chương trình khuyến mại...
![]() |
Thanh (bìa trái) thích thú khi được vào vai "Thần Tài". Ảnh: T.A. |
Trước khi làm thêm cho hãng máy tính, Thanh từng làm "Thần Tài" cho một hãng bột nêm với mức thu nhập 2,5 triệu đồng một tháng. Chàng sinh viên năm thứ hai này thủ thỉ: "Xong chương trình của hãng máy tính, em còn một hợp đồng nữa. Theo kế hoạch, chắc phải đến chiều 30 Tết mới được nghỉ".
Tại trung tâm giới thiệu việc làm trên phố Ngô Sĩ Liên, ba nữ sinh ĐH Luật cầm bộ hồ sơ đến xin việc. Theo quảng cáo, trung tâm tuyển nhân viên bán hàng trong hội chợ Xuân 2008. Làm việc 7 ngày, lương của ứng viên là một triệu đồng.
Theo kinh nghiệm của giới "ét vê", nếu làm sự kiện quảng bá hình ảnh, tiếp thị, phát quà Tết, sinh viên có hình thức phù hợp, nhanh nhẹn, có tài ăn nói sẽ dễ kiếm việc.
Tuy nhiên, không phải ai cũng xin được chỗ nhàn, lương cao. Tết này, làng nghề bánh mứt Xuân Đỉnh (huyện Từ Liêm) thu hút khá đông sinh viên CĐ Văn thư lưu trữ. Công việc chủ yếu của các bạn là đóng gói bánh mứt và gọt bí. Mỗi ngày làm việc 4 tiếng với thu nhập 10.000 - 15.000 đồng.
Nguyễn Thị Nga, sinh viên năm thứ nhất CĐ văn thư Lưu trữ cho biết, trước đây, đã đi làm thêm cho một cửa hàng quần áo thời trang. Tuy nhiên, cô phải nghỉ việc chỉ sau 10 ngày do phải làm quá nhiều việc "ngoài hợp đồng" như lau nhà, nấu cơm...
Nga cho biết, làm tại các cơ sở sản xuất bánh mứt kẹo, tuy tiền công thấp nhưng được tự do. Nếu hôm nào muốn nghỉ ôn thi thì báo trước với chủ sản xuất.
![]() |
Sinh viên trường Cao đẳng văn thư Lưu trữ làm thêm dịp Tết. Ảnh: T.A. |
Tay thoăn thoắt nạo bí, Nguyễn Thị Thu tâm sự: "Nhiều khi cũng thấy tủi thân lắm. Bạn bè đang ngủ ấm trong chăn mình đã phải lọ mọ từ sớm để đi làm. Trời giá rét, chân tay nứt toác. Nếu làm chăm chỉ, mỗi tháng em thu nhập khoảng 400.000 đồng".
Dịp Tết này, Hoàng Thanh Định, sinh viên ĐH Sư Phạm Hà Nội quyết định làm thêm tại một cửa hàng bán cây cảnh trên chợ Bưởi. Chàng trai người xứ Thanh này chia sẻ, gia đình nghèo nên dịp giáp Tết sẽ gắng làm thêm.
"Em đang nhờ bạn em giới thiệu làm thêm ở một quán cà phê trong ngõ Vĩnh Hồ từ mùng 3 đến mùng 7 Tết với mức lương 500.000 đồng. Số tiền này cộng thêm tiền làm thêm ở cửa hàng bán cây cảnh, chắc sẽ đỡ khoản học phí cho gia đình", Định cho hay.
Tuấn Anh