Lần đầu tiên xuất hiện trên mục Hẹn hò, em mong là sự xuất hiện lần này có phần va vào sự chú ý của anh. Đầu thư, cho em xin được gửi lời chào tới anh, em mong rằng kể từ lúc anh đọc được lời chào từ em thì những ngày sau đó luôn ngập tràn niềm vui và hạnh phúc từ cuộc sống và tất nhiên là từ cả em nữa, anh nhé! Em sinh năm 1993, cái tuổi mà bà nội cứ nói em là: "Cao không tới, thấp không thông", bà em kiểu lo em ế đấy ạ. Em thấy là mỗi giai đoạn cuộc đời đều có những mục đích và mục tiêu riêng. Những năm trước đây của em, mục tiêu là học tập, cống hiến, làm việc, hoàn thiện bản thân. Còn mục tiêu năm nay là tìm cho mình được một nửa, tìm được người chỉ để em hỏi những câu hỏi vu vơ kiểu như: Anh ăn cơm chưa? Hôm nay của anh thế nào?... Đấy, những câu hỏi đơn giản như vậy thôi mà mãi em vẫn chưa có câu trả lời anh ạ. Anh trả lời giúp em nhé.
Nói qua một chút về bản thân em để anh hiểu hơn, em sống và làm việc ở Hà Nội. Trước đây em có khoảng năm năm sống và học tập ở nước ngoài, vì thế em có thể thành thạo tiếng Việt và tiếng Pháp. Nói qua một chút về ngoại hình, em cao 1m64, nặng 54 kg, không xinh đẹp nhưng tính cách hiền hòa nên khuôn mặt cũng hài hòa, ưa nhìn. Em tin vào câu nói: "Tâm sinh tướng" thế nên không ngừng cố gắng nuôi dưỡng tâm hồn để hoàn thiện mình mỗi ngày. Mặc dù hơn 30 tuổi nhưng nhìn em cũng không già lắm đâu. Chỉ có điều do công việc và vị trí đảm nhiệm nên phong cách ăn mặc có phần chững chạc chút xíu.
Về tính cách, em hay nói hay cười nhưng cũng khá kỹ tính, em cũng không thích hơn thua hay ganh đua với ai cả. Em sẵn sàng nhường nhịn hoặc chịu thiệt nếu như người đối diện muốn thắng, à tất nhiên là phải đúng thì thôi ạ. Nhường nhịn nhưng không có nghĩa là bị bắt nạt ạ. Em là người thích sự riêng tư, độc lập nên cũng rất thích người tôn trọng những điều đó của mình. Em luôn lễ phép với người lớn tuổi và tôn trọng các mối quan hệ xung quanh. Em đặc biệt thích sự rõ ràng trong tình cảm.
Về sở thích: Em thích đọc sách (em hơi mọt sách), chạy bộ. Em mong sau này có anh đồng hành thì bản thân sẽ có động lực hơn ạ. Sinh ra là con gái nhà nghèo nên em không ngừng cố gắng. Khi em yêu ai đó rồi sẽ dành tất cả những gì chân thành nhất cho người đó. Sướng khổ, vui buồn em đều sẵn sàng chia sẻ cùng anh. Em tin anh sẽ không bao giờ hối hận khi quen được em. Em không giỏi văn, những lời em viết đều rất chân thành. Em mong anh có thể cảm nhận được tình cảm của em trong đó, dù là nó có khô khan, có tẻ nhạt. Em mong gặp anh, người đàn ông học thức, đạo đức, người đàn ông yêu thương gia đình, người đàn ông khiến cho em đủ tin tưởng và có cảm giác an toàn khi ở cạnh.
Em mong rằng nếu như chúng ta gặp được nhau, có thể chia sẻ và lo lắng cho nhau để thu qua rồi, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn anh nhé. Em mong anh có thể tầm tuổi 35 đổ lại, cao hơn em; nếu đẹp trai thì càng tốt, cho con em được ké sái. Mong gặp anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Sữa chua
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ