Tôi 30 tuổi, chồng 33 tuổi, chúng tôi gặp nhau ở công ty và yêu 3 năm thì cưới. Chúng tôi làm cho công ty nước ngoài, thu nhập khá cao, tôi ở vị trí cao hơn nên thu nhập tốt hơn anh. Kể từ khi con trai chào đời, tôi luôn sống trong dằn vặt. Chúng tôi cố gắng có con trước khi cưới nhưng mãi chưa được, rồi một chuyện động trời xảy ra với tôi khi đi uống rượu trong đợt vợ chồng đi công tác. Hôm đấy do cãi nhau nên tôi đã uống rất nhiều, uống xong chồng cùng bạn đi hát, tôi bắt taxi về khách sạn. Lúc đấy tôi rất say và cùng với một số người bạn của chồng cũng về, về tới khách sạn tôi say không biết gì, được một người bạn đưa về phòng. Chuyện gì đến đã đến, sau đó anh ta giải thích là do say quá nên mới hành động như vậy với tôi, lúc đấy tôi cảm giác rất tồi tệ và thấy có lỗi với chồng.
Tôi định kiện anh ta nhưng thực sự không đủ can đảm để đối mặt. Sau đó khoảng một tháng tôi phát hiện mình có thai, nhưng thật lòng tôi nghĩ đó là của chồng. Tôi đã rất hạnh phúc, chồng tôi cũng vậy. Lúc mang thai, gia đình chồng và chồng chăm sóc tôi rất chu đáo, đấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Sinh xong, tôi thấy con trai không giống chồng tôi, lúc đó tôi mới hiểu cha đứa bé là ai. Nhà chồng thì chỉ nghĩ con tôi giống mẹ, họ chăm tôi và con tôi rất chu đáo. Họ càng dành nhiều sự quan tâm thì tôi lại càng dằn vặt nhiều. Có hôm tôi đã bế con bỏ đi vì cảm thấy quá dằn vặt. Tôi sống trong khủng hoảng tâm lý nhưng không thể nói ra sự thật. Tôi sợ rất nhiều thứ, mong mọi người cho lời khuyên vì bản thân giờ rất khủng hoảng. Chân thành cảm ơn.
Như
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự