Năm 14 tuổi, con gái bà (tên là Susie Robert) được biết mình không thể mang thai vì không có tử cung bẩm sinh. Bà mẹ đã hứa, nếu cô muốn, sẽ mang thai và sinh con giúp để cô được thỏa mãn nguyện vọng làm mẹ.
Các bác sĩ đã lấy trứng của Susie và tinh trùng của chồng cô để thụ tinh nhân tạo. Sau đó, cấy cả 2 quả trứng này vào tử cung của bà Karen. Bác sĩ cho biết, do sự phát triển của bào thai gần giống nhau nên trường hợp nào mạnh hơn thì hy vọng vào đó. May mắn, cả 2 bào thai đều phát triển tốt trong tử cung của bà.
Susie vô cùng sung sướng, cô gái 25 tuổi xúc động cảm ơn mẹ và nói: "Tôi đang chìm trong cảm giác nửa tỉnh nửa mê vì niềm hạnh phúc lớn lao mà mẹ đã giúp tôi tìm được".
(Theo Tiền Phong)