Nhiều năm ly thân và 2 năm ly hôn, em đã quen với việc phải một mình. Từ việc chăm sóc con cái đến những công việc đáng lẽ chỉ đàn ông mới làm. Rồi em trở thành người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập khi nào không hay. Em không dám buồn, không dám khóc, sợ ốm và sợ gục ngã vì nghĩ mình còn phải lo cho con cái.
Nhưng thẳm sâu trong em vẫn còn có một người phụ nữ rất yếu đuối, nữ tính, mềm mại. Những khi mệt mỏi, em thèm được gục vào vai ai đó để khóc, để được nói một câu: "Anh à, em mệt". Và thèm được nghe một lời thì thầm: "Đã có anh đây", để em thấy rằng mình đủ sức chống chọi với những bão tố cuộc đời, với áp lực cuộc sống, và cũng thấy mình vẫn còn được là phụ nữ, biết yêu thương và được yêu thương.
Em cố gồng mình cứng cáp, mạnh mẽ, cố gắng bận rộn và vui vẻ để quên đi những cảm xúc rất con người. Ly hôn là kết quả không ai mong muốn nhưng coi như duyên nợ đã hết, em bình tĩnh đón nhận như là số phận đã an bài, không phán xét đúng sai, hay dở vì dù sao mọi chuyện cũng đã không thay đổi được nữa.
35 tuổi, em được mọi người đánh giá trẻ so với tuổi, ngoại hình ổn, cao 1,62 m, da trắng. Làm nhân viên văn phòng, mức thu nhập đủ trang trải cuộc sống cho hai mẹ con, dành dụm chút ít phòng khi ốm đau hoặc lâu lâu đi du lịch. Em thông minh, độc lập, tự chủ, hài hước và chân thành, đôi khi thẳng thắn và hơi kỹ tính một chút. Có lẽ vậy nên đàn ông hình như sợ em và vì thế em bị "ế". Là người biết yêu bản thân, biết quý trọng người khác và trân quý mọi mối quan hệ. Em cởi mở nhưng không hời hợt. Vui vẻ, hoạt bát, hiện đại nhưng cũng biết nữ công gia chánh và rất chu đáo.
Đọc tới đây, chắc nhiều người sẽ nghĩ: em như vậy sao lại ly hôn, sao giờ vẫn ế và như vậy thì đâu cần lên báo tìm bạn,... Em nghĩ tất cả đều cần 2 chữ: duyên nợ. Hơn nữa hình như chuyện tình cảm của em lận đận nên vẫn phải đi tìm người đàn ông của đời mình sau những đắng cay, đổ vỡ. Mặt khác sợ con khổ nên em không dám nghĩ mình có thể tiếp tục yêu thương thêm một ai.
Em không đặt tiêu chuẩn nhiều về người đồng hành cùng mình, chỉ cần anh tới bằng sự chân thành và tình cảm thực sự; tử tế để yêu thương mọi người và yêu thương cuộc sống; biết trân trọng những gì đang có, trân trọng em và mối quan hệ của chúng ta.
Sài Gòn rộng lớn quá, em vẫn chưa gặp được "định mệnh" của đời mình. Anh ở đâu trong thành phố này, hãy tới bên em, mình trò chuyện về cuộc sống mỗi chiều tà buông xuống thành phố; nắm tay nhau bình yên nhìn cuộc đời trôi; để trái tim tổn thương có cơ hội được sưởi ấm và khâu vá lại; để chỉ cần nghĩ tới nhau, chúng ta đã thấy hạnh phúc và ấm áp nha anh.
Anh đọc tới đây, nếu thấy chúng ta có nhiều điểm chung hoặc có duyên để tìm hiểu và trò chuyện, hãy gửi mail cho em nha. Em sẽ trả lời và rất trân trọng vì anh đã dành thời gian viết mail.
Noel sắp tới rồi, cầu chúc bình an tới mọi người.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ánh trăng xanh
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ