Biết tới chuyên mục Hẹn hò qua một người bạn, cũng biết VnExpress đã se duyên cho rất nhiều đôi thành công nên em hy vọng ngày nào đó có thể viết lại cuộc đời mình qua đây.
Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong gia đình cơ bản. Là con thứ hai trong nhà lại là con gái nên từ bé em được yêu thương và bao bọc. Cả nhà rất thương yêu nhau. Em mong sẽ tìm được gia đình nhỏ hạnh phúc như gia đình lớn của mình.
Em đã 34 tuổi nhưng vóc người nhỏ bé nên mọi người hay bảo trẻ hơn tuổi, có lẽ do hài hước, hay cười. Nếu tưởng tượng một chút, em là người phụ nữ có mái tóc dài, da trắng và nhẹ nhàng, không quá nổi bật nhưng không dễ quên nếu gặp lần đầu.
Là người lạc quan và vui vẻ, em luôn cố gắng nhìn mọi việc xung quanh theo hướng tích cực nhất như câu nói: "Hãy nhìn cuộc sống như một ly nước nửa đầy chứ không phải một ly nước vơi". Vì thế dù từng qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn, em vẫn luôn tin vào tình yêu và đâu đó trong cuộc đời này, sẽ có ngày chúng ta gặp được nhau.
Hiện tại, em vẫn cân bằng cuộc sống bằng cách đi làm, chăm con, dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng đi du lịch đây đó và học hết bộ môn này đến bộ môn kia (cười). Công việc của em khá ổn, mỗi ngày đi làm đều rất vui vẻ. Nếu nói cuộc sống này nhất định phải tìm một công việc yêu thích để vui vẻ từ 8h sáng đến 6h tối và một người bạn thực sự yêu và yêu bạn để hạnh phúc từ 6h tối đến 8h sáng, em đã tìm được 1/2 cuộc sống rồi. Nửa ngày còn lại, em muốn được chia sẻ mọi thứ với người mình yêu: cùng nấu cơm, rửa bát, chăm con và thức dậy. Tất cả những điều ấy thật giản đơn.
Em ở riêng với con. Mỗi ngày đi làm về, có bạn nhỏ vẫn vui nhưng sẽ là hoàn thiện hơn nếu trong nhà luôn có người đàn ông chờ mình, đợi mình ăn bữa cơm ngon, sửa đường nước cho mình nếu bị rò hoặc một việc rất nhỏ như lồng chăn bông mỗi khi mua đông về. Trông thì nhỏ bé thế thôi nhưng em cũng như rất nhiều single mom khác đều phải làm những việc ấy một mình, phải tự mạnh mẽ nhưng trong sâu thẳm vẫn yếu đuối và muốn được che chở vô cùng.
Em thích người đàn ông bản lĩnh, nói được làm được, không viển vông xa vời, hài hước chút càng tốt, chúng mình sẽ cười nhiều hơn. Anh nghiêm khắc và lớn hơn em nhiều tuổi cũng được vì tính em khá nhây và ngang bướng, cả hai cùng nhau tốt lên là điều tuyệt vời nhất. Mong anh có thể yêu thương con trai em cũng như thương yêu em. Em cũng sẽ như vậy nếu anh từng đi qua một lần như em.
Đi qua giông bão cuộc đời, nhìn những người bạn xung quanh để soi chiếu vào, hôn nhân rốt cuộc luôn cần sự chia sẻ và cố gắng của cả hai người. Khi chúng ta nói được thật nhiều điều với nhau, cố gắng dành thời gian cho nhau để quan tâm và thấu hiểu, mọi việc đều trở nên dễ dàng hơn.
Anh có nghĩ như em và có thích người phụ nữ như em không? Nếu có, hãy viết thư cho em để chia sẻ nhiều điều về nhau hơn nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Minh Hà
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ