Mùa đông về nơi anh có lạnh không
Tấm áo em may đan toàn sợi nhớ
Tiếng ai đó thoảng qua khung cửa
Em giật mình tưởng nhớ đến anh
Mùa đông về nơi em lá vẫn xanh
Chào anh, nghe nói "bà mối" Hẹn hò VnExpress mát tay lắm, nên hôm nay em mạnh dạn thử xem, biết đâu cũng sẽ tìm được anh giữa thế giới mênh mông, rộng lớn này.
Lớn lên từ gia đình thuần nông, cuộc sống cũng trải qua không ít khó khăn nên em ý thức được mình và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để có được những thành quả nhất định như ngày hôm nay. Tuy thành công hơn so với bạn bè cùng trang lứa nhưng em luôn khiêm tốn và hòa đồng với mọi người, luôn biết cách khiến người đối diện thoải mái trong lần đầu gặp gỡ.
Em thích cuộc sống yên bình nơi thôn quê, không quá bon chen, mỗi buổi sáng hoặc chiều muộn có thể thong dong đi bộ qua những con đường trên cánh đồng, hít hà không khí trong lành, ăn những bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp và hạnh phúc.
Là người phụ nữ cá tính, năng động nhưng cũng có những lúc trầm tư, đầy suy nghĩ, em tin mình đủ trưởng thành và tình yêu thương để là hậu phương vững chắc. Nếu anh có chung sở thích thường xuyên làm từ thiện, hãy về đội của em nhé. Tuy cuộc sống chưa dư dả nhiều nhưng mỗi khi có thể, em đều học cách san sẻ.
Với em, hạnh phúc đơn giản lắm, đó là cùng nhau cố gắng và thấu hiểu. Có thể vì nhau mà bỏ qua những vụn vặt đời thường, luôn quan tâm, tạo những điều bất ngờ trong cuộc sống để thêm gia vị cho hạnh phúc lâu bền.
Một điều quan trọng mà em nên nói để anh biết, em là single mom, bé khá ngoan, học giỏi và lễ phép. Vì thế, anh hãy là single dad hoặc đã ly hôn để phù hợp với em hơn nhé. Anh yên tâm một điều rằng với em, con của ai cũng sẽ được yêu thương, chăm lo như nhau, thế nên hãy cứ yên tâm vì điều này.
Vì em khá chín chắn và cũng làm chủ được cuộc sống của mình nên mong anh trong độ tuổi từ 35-45, có công việc ổn định và có khả năng làm chủ gia đình. Anh có thể hút thuốc, uống bia rượu nhưng đừng dính tệ nạn xã hội. Nếu lỡ ra ngoài uống rượu say, cứ mạnh dạn gọi, em sẽ tới tận nơi đưa anh về chứ nhất quyết không để anh đi lạc nhé.
Cuối thư, xin chúc mọi người một năm mới sức khỏe và hạnh phúc. Chúc cho những ai đang cô đơn sẽ sớm tìm được mảnh ghép phù hợp với mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ