
Diego Simeone và các học trò còn 3 trận chung kết cho cả mùa giải gặp Malaga và Barca ở Liga, trước khi đối mặt Real ở Champions League. Ảnh:AFP.
"Thất bại này là điều tuyệt vời nhất đối với chúng tôi", Diego Simenone nói. "Kết quả này khiến đội bóng phải tập trung cao độ trong ba tuần tới, một yếu tố lý tưởng cho các cầu thủ. Chúng tôi đã chơi cố gắng và có một số cơ hội nhưng thủ môn đối phương đã thi đấu một trận xuất sắc. Bây giờ chúng tôi sẽ phải tập trung toàn lực cho trận chung kết đầu tiên với Malaga tới đây".
Atletico bước vào trận đấu với Levante sau khi Barca đã sẩy chân vì trận hòa 2-2 trước Getafe. Tuy nhiên đội bóng thủ đô đã không tận dụng được cơ hội này. Thậm chí họ còn bị Barca rút ngắn cách biệt khi thất thủ 0-2 trên sân của Levante.
Pha đốt lưới nhà của hậu vệ Felipe Luis và bàn thắng của David Barral đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng của Atletico. May mắn cho Atletico khi ở trận đấu diễn ra sau đó, Real cũng chỉ kiếm được một điểm trước Valencia.
Với việc cả ba đội bóng đầu bảng cùng sẩy chân ở vòng 36, lợi thế vẫn đang thuộc về Atletico. Họ cần thắng Malaga và kiếm được ít nhất một trận hòa trước Barca ở vòng cuối là vô địch.
Bảo Lam