Phiên xét xử Lương Thị Thanh (18 tuổi, quên ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) tội Trộm cắp tài sản diễn ra vào chiều muộn tại TAND Hà Nội do phải đợi người đại diện hợp pháp của bị cáo có mặt.
Ăn mặc thời trang với mái tóc buộc cao, đeo kính cận, trông Thanh có vẻ tri thức, ít ai ngờ cô mới học hết lớp 5. Khi mẹ qua đời được ít ngày, Thanh bỏ bố, chị gái và em trai về huyện Sóc Sơn (Hà Nội) sống với ông bà ngoại.
Ở tuổi mới lớn, Thanh muốn "tự lập" nên đi bán quần áo thuê. Sau một lần ăn trộm dễ dàng, cô ta bắt đầu cuộc đời của "thợ hai ngón".
![]() |
|
Lương Thị Thanh tại phiên tòa. Ảnh: T.T |
Theo cơ quan công tố, cuối năm 2009 qua chat, Thanh quen một sinh viên và nhờ người này kiếm cho bộ quân phục cảnh sát. Vẻ ngoài hiền lành và "mác" cảnh sát, Thanh dễ dàng làm quen với một số người qua mạng để tìm cơ hội cuỗm tài sản.
Tháng 8/2010, Thanh quen anh Nguyễn Văn Luyện (sinh viên trường Sỹ quan Chính trị Bắc Ninh). Thanh giới thiệu đang làm việc tại Cục Hình sự, Bộ Công an. Ngày 8/11/2010, kiều nữ “mò” về Bắc Ninh với lý do đi công tác. Thanh được Luyện đưa đến nhà sếp chơi. Được chủ nhà nhiệt thành giữ ở lại chơi, Thanh đã đánh cắp 5 chỉ vàng.
5 tháng sau, Thanh lại tự giới thiệu công tác tại Công an quận Tây Hồ để làm quen với chị Lê Thị Thanh Vân (ở Quảng Ninh). Ngày 3/11/2010, cô ta về Quảng Ninh, ăn ở tại nhà chị Vân. Ăn trộm chiếc ví có 17 triệu đồng của gia chủ, Thanh bỏ đi.
Quá trình thẩm vấn tại tòa xác định, Thanh còn gây ra hàng loạt vụ trộm máy tính xách tay ở nhiều quán cà phê và phòng trọ.
Do phạm tội khi chưa thành niên, ngày 19/12, Thanh bị TAND Hà Nội phạt 9 tháng tù.
N.Anh
