Công an quận Long Biên, Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Tôn (28 tuổi, ở quận Ba Đình) và Lương Văn Trường (34 tuổi) để điều tra hành vi trộm cắp.
Hai siêu trộm tại cơ quan công an. Ảnh: Hoàng Việt. |
Cuối tháng 3, chị Phương, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên nhận được tin nhắn từ số máy lạ, đề nghị chuẩn bị tiền để lấy lại giấy tờ trong chiếc xe bị mất. Người này hẹn chị sang địa phận tỉnh Bắc Ninh "giao dịch".
Chị Phương nhận lời. Đến thành phố Bắc Ninh, đối tượng này nhắn tin để chị đi lòng vòng hơn 10 km. Khi tới gần cổng một khu công nghiệp, một người đàn ông vừa xuất hiện liền bị tổ trinh sát công an phường Bồ Đề kiểm tra.
Khai nhận tên là Nguyễn Hoàng Tôn, anh ta cho rằng tình cờ nhặt được túi xách của chị Phương. Sau gần một giờ quanh co, Tôn thừa nhận, sáng 21/3, anh ta cùng Lương Văn Trường phát hiện chiếc Honda Lead của chị Phương để sơ hở nên đã lấy trộm. Thấy giấy tờ tùy thân và ảnh chị Phương, Tôn nảy lòng tham tống tiền chuộc và muốn gặp bị hại.
Cuối tuần qua, đồng phạm của Tôn bị bắt giữ. Hai người đàn ông nghiện ma túy này khai nhận thực hiện trót lọt 10 vụ trộm xe máy từ đầu tháng 3 đến khi bị bắt. Cách nhật, cả hai đi lòng vòng tìm sơ hở, hoặc trực tiếp đột nhập nhà dân để trộm.
Tùy từng loại xe, chúng bán rẻ với giá từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng/chiếc. Những chiếc xe này sẽ bị tháo dỡ lấy phụ tùng bán lẻ.
* Tên bị hại đã được thay đổi.
Hoàng Việt