Chiều chủ nhật 3/2, chị Tuyến cùng gia đình chồng, tổng cộng 8 người, đi siêu thị Cora. Mua hàng xong, đang chen lấy phiếu khuyến mãi thì chị Tuyến bị Nguyễn Thị Bạch Lê, ở Long Thành, Đồng Nai, hô rằng chị đã móc túi lấy 600 USD và 1 triệu đồng. Lúc đó, trên tay chị Tuyến chỉ có 40.400 đồng và tờ phiếu khuyến mãi, nhưng nhân viên siêu thị vẫn buộc chị vào một phòng gần đó. Họ chửi bới, hăm dọa, buộc chị Tuyến nhận tội.
Bị giải lên Công an phường Long Bình Tân gần đó, chị vẫn một mực kêu oan. Chị bị còng tay, nhốt với một nam thanh niên suốt đêm đó rồi bị nhốt tại nhà giam TP Biên Hòa 5 ngày tiếp theo, theo lệnh tạm giữ do Phó giám đốc Công an thành phố ký. Người trực tiếp khảo cung chị là thiếu úy Nguyễn Sĩ Khanh. Chị Tuyến cho biết, không buộc được chị nhận tội lấy trộm, thiếu úy Khanh đã mớm cung một việc không có thật rằng chồng chị đã nhận tội thay và mang tiền nộp lại. Đến ngày 8/2, Công an Biên Hòa hủy bỏ biện pháp tạm giam với chị Tuyến, với lý do “có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi”. Chị sợ hãi về nhà một mạch, không dám quay lại đòi 40.400 đồng tiền mặt, đôi bông tai 5 chỉ và chiếc nhẫn 1 chỉ mà Công an Biên Hòa thu giữ.
Mới đây, khi được báo chí hỏi, ông Võ Văn Đức, Đội trưởng Bảo vệ của Cora, đã phủ nhận việc bắt người. Song theo ông Nguyễn Đăng Diện, Đội trưởng Đội bảo vệ Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Đồng Nai tại Cora, thì chính nhân viên của ông Đức đã bắt giữ chị Tuyến. Phó công an phường Long Bình Tân, thiếu tá Trần Văn Sáng, cũng khẳng định việc này. Tuy nhiên, sổ trực ngày 3/2 của Công an phường ghi nội dung bắt chị Tuyến rất sơ sài.
Người bắt, giải chị lên công an là Bùi Đức Lượng, nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ làm việc tại Cora, còn khẳng định “thường xuyên thấy chị Tuyến hành nghề móc túi ở siêu thị”. Điều này không thuyết phục bởi theo ông Hồ Văn Toại, chủ lò gạch ở quận 9 nơi chị Tuyến làm công: “Chị quanh năm làm việc cho tôi thì thời gian đâu để đi siêu thị Cora”. Còn theo Trưởng công an phường Long Bình, quận 9 TP HCM (nơi chị Tuyến cư trú) thì: “Đã bắt quả tang mà không có bằng chứng thì chẳng có lý do gì cho phép người của Cora và Công an Long Bình Tân hành hạ Tuyến như vậy”.
Cấp trên của Công an Long Bình Tân là Phó giám đốc Công an Biên Hòa giải thích: Vì không có bằng chứng chị Tuyến móc túi, nên vụ án có thể sẽ được đình chỉ điều tra. Song với gia đình người bị oan thì thế chưa đủ, bởi trong 5 ngày bị tạm giam oan, chị Tuyến đã bị xâm phạm danh dự, và mất việc, làm giảm thu nhập gia đình.
(Theo Pháp Luật)