Nhiếp ảnh gia Dulce Pinzon ghi lại những việc làm hàng ngày của người nhập cư vào Mỹ trong trang phục siêu nhân để tôn vinh những lao động thầm lặng và sự đóng góp của họ cho xã hội. |
Những công việc nặng nhọc nhất và nguy hiểm nhất thường được dành cho người nhập cư. |
Một công nhân gốc Mexico ở công trường lao động. Mỗi tuần anh nhận được 350 USD tức là khoảng 17.000 USD/năm. Trong khi đó, mức thu nhập bình quân đầu người của Mỹ năm 2010 là 45.500 USD. |
Siêu nhân thầm lặng giao bánh pizza tận nhà. "Siêu nhân" này có thu nhập 500 USD một tuần. |
Một nhân vật anh hùng khác làm việc tại chợ cá. |
"Người dơi" nhập cư mở của xe cho khách. Mức lương của lái xe taxi ở New York khoảng 250 USD/tuần. |
Người giúp việc gia đình đến từ Mexico nhanh nhẹn và xinh đẹp như "Người mèo". Cô nhận được 400 USD/tuần cho việc trông trẻ. |
Với công việc ở tiệm giặt là, người phụ nữ này chỉ kiểm được 150 USD/tuần để trang trải cuộc sống giữa New York. |
Một bồi bàn tại New York trong trang phục Người cao su. |
Đầu bếp Người lửa ở nhà hàng có thu nhập 350 USD/tuần. |
Người lao động nhập cư làm việc nặng nhọc để kiếm tiền gửi về Mexico và cũng để xây dựng nên một hình ảnh đẹp cho nước Mỹ. |
Vũ Hà (Ảnh: Dulcepinzon)