Sáng 3/7, nhiều sĩ tử và phụ huynh tại Hội đồng thi trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) bất ngờ trước hình ảnh thí sinh khiếm thị Võ Văn Nhật được thầy giáo và mẹ dẫn đi làm thủ tục dự thi đại học.
Nhật là học sinh khiếm thị ở nội trú trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), tốt nghiệp phổ thông ở Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Kỳ thi đại học năm nay, Nhật dự thi khối A vào ngành Quản trị kinh doanh tổng quát (ĐH Kinh tế Đà Nẵng).
Bà Nguyễn Thị Anh (45 tuổi, mẹ của Nhật), cho biết cậu bị khiếm thị từ khi 2 tuổi. Gia đình đã chạy chữa nhiều nơi trong suốt thời gian dài nhưng không có kết quả. Lên 6 tuổi, Nhật nhất quyết xin gia đình được đi học.
12 năm "tìm" tri thức bằng bảng chữ nổi, với sự thông minh và siêng năng của mình, Nhật luôn là học sinh giỏi và dẫn đầu lớp. Để ôn thi đại học, em nhờ bạn bè đọc giúp đề thi, tài liệu để tự ôn luyện trên bảng chữ nổi. Nhật đạt 23 điểm trong lần thi thử đại học.
Thầy giáo Nguyễn Duy Quy (giáo viên trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu), người hướng dẫn cho Nhật những kỹ năng học của học sinh khiếm thị từ năm lớp 6, cho biết Nhật từng đoạt giải ba môn hóa cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố của Đà Nẵng.
"Khi biết hoàn cảnh, ĐH Đà Nẵng gợi ý cho Nhật làm hồ sơ xin được đặc cách nhưng em không đồng ý. Em còn giấu bố mẹ và tâm sự rằng phải tự thi bằng tri thức của mình", thầy Quy nói.
Thời gian học nhiều hơn những học sinh bình thường nhưng Nhật luôn quyết tâm không để lỡ những bài tập trên lớp, luyện tập ở nhà. "Nếu đậu đại học, khi ra trường em sẽ mở một công ty nhỏ để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh như mình", Nhật chia sẻ.
Hiện điểm thi trường ĐH Đông Á đã bố trí giáo viên đọc đề thi cho Nhật. Thí sinh này cũng được bố trí phòng thi riêng nhưng vẫn có giám thị theo dõi chặt chẽ như những thí sinh khác.
Bị ảnh hưởng chất độc da cam, đôi chân teo nhỏ không đi lại được nên thí sinh Vũ Thị Hoài được bố cõng đến trường thi HV Bưu chính Viễn thông. Quê ở xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Hoài có 12 năm đi học cùng bố. Ở nhà, cô di chuyển bằng hai tay.
Bố em, ông Vũ Văn Phiên cho biết, do 6 năm tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị - Thừa Thiên (từ năm 1973 đến 1979) nên ông bị nhiễm chất độc da cam. Hoài bị nhiễm từ bố, sinh ra với đôi chân teo tóp không đi lại được. Vì vậy, ông sáng đưa con đi học, trưa đón về rồi chiều lại đi học thêm. Đợt cao điểm cuối lớp 12, mỗi ngày ông đưa đón con tới 8 lượt.
Những năm cấp 2, ông Phiên và vợ khuyên Hoài nên dừng học văn hóa, chuyển sang học nghề để làm việc tại nhà nhưng em vẫn khát khao đến lớp. Cả gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, ông Phiên lại chưa được hưởng chế độ chính sách do thất lạc giấy tờ, chỉ có Hoài được hỗ trợ 1,1 triệu mỗi tháng nên kinh tế gia đình khó khăn. Hoài hiểu điều đó nên luôn nỗ lực học tập và đạt học lực khá. Em làm đơn dự thi vào khoa Công nghệ Thông tin với mong muốn trở thành một lập trình viên, có thể ngồi một chỗ làm việc.
Hoài đi thi, vợ chồng ông lo lắm. Nếu em đỗ thì gia đình không biết xoay xở thế nào vì không thể bỏ công việc ở nhà để lên Hà Nội chăm sóc em. Thế nhưng Hoài cương quyết: "Con chỉ cần bố ở cùng khoảng nửa tháng, sau đó sẽ nhờ các bạn cùng phòng ký túc xá đưa đến trường. Nếu không có ai, con có thể tự đi bằng hai tay", Hoài nói.
Theo báo cáo cuối ngày 3/7 của Bộ GD&ĐT, trong đợt thi đầu tiên có 133 trường đại học tổ chức thi ở 996 điểm thi, hơn 24.300 phòng thi. Số thí sinh đăng ký dự thi gần 843.700, có khoảng 629.800 em đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ 74,6% (tăng 1,26% so với năm 2012). |
Nguyễn Đông - Hoàng Thùy