* Clip diễn biến chính của trận đấu
![]() |
Merlo (áo vàng) giúp chủ nhà Đà Nẵng thoát khỏi trận thua trước SLNA. Ảnh: Thảo Uyên. |
Thể hiện một lối chơi tấn công khoáng đạt, SHB Đà Nẵng mau chóng chiếm lĩnh ngôi đầu sau 3 vòng đấu. Niềm tin rất lớn với HLV Lê Huỳnh Đức và học trò khi tiếp đón đối thủ kình địch SLNA vào lúc này. Không chỉ vì đối thủ mất “lá chắn thép” Huy Hoàng, mà hàng công đội bóng xứ Nghệ không còn sắc sảo, khó lường như một năm trước.
Trong thế trận đó, đội bóng sông Hàn mở màn trận đấu với những pha vây hãm cầu môn đối phương liên tục. Có cảm tưởng “lũ” sông Hàn sẽ cuốn trôi hàng phòng ngự do thủ môn Viết Nam không sớm thì muộn. Nhất là ở khu trung tuyến, Minh Phương – Thanh Hưng tỏ ra bản lĩnh kinh nghiệm hơn so với hai cầu thủ Hector – Hoàng Thịnh.
Trong thời điểm các pha rót bóng dồn dập được Prent, Quốc Anh bấm vào vòng cấm, thủ môn Viết Nam trở thành người hùng với những pha cản phá xuất sắc. Kể như tình huống phút thứ 6, Ngọc Thanh có pha dứt điểm chéo góc khiến thủ môn Viết Nam đổ người nhưng lại không thể ôm gọn bóng. Trong tư thế tưởng chừng ghi bàn mười mươi, Merlo lại không thể sút bóng vào lưới, khi thủ môn SLNA kịp nhoài người chạm tay nhẹ làm bóng đi vọt xà.
Các pha tấn công vẫn dồn dập xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc hơn ở những phút giữa hiệp 1 nhưng đội khách đã kịp chấn chỉnh cả 3 tuyến. Đặc biệt SLNA sẵn sàng chơi áp sát, với những pha cản phá quyết liệt khiến đối thủ chùn chân. Phút thứ 10, BHL đội chủ nhà buộc phải thay đổi nhân sự bất đắc dĩ, khi hậu vệ trái Tấn Điền dính chấn thương rời sân.
Cùng với việc tổ chức phòng ngự nhiều lớp, SLNA cũng sẵn sàng tung ra những pha phản công nguy hiểm. Bebbe, Abass di chuyển dạt biên và sử dụng kỹ thuật để loại bỏ trung vệ Phước Vĩnh hay Timar.
Cơ hội nguy hiểm nhất của đội khách đến ở phút 13 khi đội trưởng Trọng Hoàng đi bóng tốc độ qua Phước Vĩnh, rồi căng ngang rất khó chịu. Trong tư thế đối mặt với thủ môn Thanh Bình, tiền vệ Hector Karem lại dứt điểm đi ra ngoài khung thành từ khoảng cách chưa đầy 5m.
Sau những miếng đòn phủ đầu không phát huy tác dụng, Đà Nẵng có dấu hiệu nôn nóng, dứt điểm không chính xác. Không còn hình ảnh tấn công ào ạt và những bàn thắng, trái lại các pha sút bóng của chủ nhà đều có phần lóng ngóng. Đây là lần đầu tiên trong mùa giải này, Đà Nẵng thực sự bất lực, bế tắc trước cầu môn của đối phương. Đặc biệt khu trung tuyến chơi xơ cứng, dù sở hữu 2 tiền vệ công thuộc diện hay nhất trong Super League là Thanh Hưng, Minh Phương.
Trong khi Minh Phương chỉ để lại dấu ấn với pha sút phạt chạm nhẹ chưa đủ lực hạ gục Viết Nam ở phút 68, thì Thanh Hưng cũng có vài pha đột phá song lực sút bóng lại có phần chưa hiểm để thành bàn.
Phải nói rằng HLV Nguyễn Hữu Thắng tỏ ra cao tay ấn hơn đồng nghiệp Huỳnh Đức, khi bố trí chiến thuật và lối chơi vô cùng hiệu quả. Sau khi phòng ngự chặt ở hiệp 1, Sông Lam NA bắt đầu tăng tốc và chơi lấn lướt hơn ở hiệp 2.
Và rồi bất ngờ diễn ra ở phút 54, khi đội khách đánh sập bẫy việt vị của đội bóng áo cam và có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Từ pha phối hợp nhanh với Bebbe, Hector đi bóng hai nhịp qua trung vệ Timar rồi lạnh lùng sút bóng vào góc cao. Thủ môn Thanh Bình cố gắng nhoài người, nhưng bất lực nhìn bóng đi thẳng vào lưới đội nhà.
Đến lúc này, ở ngoài đường biên HLV Huỳnh Đức cũng có dấu hiệu buông xuôi khi 3 sự thay đổi nhân sự, vẫn không giúp Đà Nẵng lấy lại sức ép vốn có ở hiệp 1. Trong tình cảnh đội nhà cần có thêm sự cổ vũ tích cực từ khán đài, có không ít khán giả Đà thành lộ rõ vẻ thất vọng, rồi rời sân sớm trong khi trận đấu vẫn còn diễn ra.
Suốt gần 30 phút còn lại, Đà Nẵng thực sự bế tắc trước lối chơi đeo bám, chủ động chơi chậm, chắc của đối thủ. Nhiều thời điểm, hàng tấn công SLNA còn gây thót tim BHL và CĐV đội chủ nhà với những pha đi bóng từ hành lang cánh trái của cầu thủ mới vào sân Ngọc Anh.
Tưởng chừng đội chủ nhà tiếp tục ôm hận trước đối thủ kỵ giơ SLNA, Merlo đã trở thành “cứu tinh” mang lại 1 điểm quý như vàng cho đội nhà ở phút 88. Trước đó, Hùng Sơn có pha đi bóng lắt léo rồi bấm bóng tốt vào trong vòng cấm. Merlo từ phía sau băng lên đánh đầu chạm nhẹ vào thủ môn SLNA rồi đi vào lưới.
Một bàn thắng may mắn, bắt nguồn từ những tình huống lóe sáng của cá nhân, giúp SHB Đà Nẵng duy trì thành tích bất bại. HLV Huỳnh Đức thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt lo lắng khi đội quân của anh chơi thiếu sắc nét trước đối thủ có bản lĩnh và khôn ngoan trong việc hạn chế sức mạnh của đối thủ. Hóa ra, SHB Đà Nẵng vẫn chưa thực sự mạnh mẽ và đa dạng như lầm tưởng HLV họ Lê lẫn cầu thủ Đà Nẵng.
SLNA ngẩng cao đầu rời “ải” Chi Lăng với tư thế của người chiến thắng về lối chơi lẫn sự già dơ từ HLV Hữu Thắng. Dù vẫn chưa thể hiện rõ sức mạnh của nhà đương kim vô địch, nhưng SLNA vẫn chứng minh mình là đối thủ xứng tầm có thể đua tranh ngôi vô địch với hai đội bóng của bầu Hiển, HN.T&T và SHB Đà Nẵng, ở phần còn lại của mùa giải.
Thảo Uyên