Trước trận đấu, ban tổ chức sân Chi Lăng dành một phút tưởng niệm cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang vừa từ trần ngày 2/6 vừa qua. Trên khán đài trận này có sự hiện diện của HLV trưởng tuyển Việt Nam Tayoshi Miura và trưởng giải Koji Tanaka. Họ có lý do để hài lòng với màn đôi công hấp dẫn mà hai đội tạo ra trong 90 phút thi đấu.
Tung ra bốn ngoại binh nhập tịch, Thanh Hóa có khởi đầu ấn tượng. Xuất phát từ pha đá phạt khó chịu của Nastja Ceh, hậu vệ SHB Đà Nẵng phá bóng không dứt khoát để Đức Tuấn dứt điểm thành bàn mở tỷ số 1-0 cho đội khách ngay phút thứ 3.
Tuy nhiên, gáo nước lạnh đó không đủ khiến Đà Nẵng run rẩy. Đội chủ nhà vùng lên dữ dội ngay sau đó với hướng tấn công chủ yếu tập trung bên cánh trái của Võ Huy Toàn. Liên tiếp những pha bắn phá được tạo ra bởi cặp tiền đạo Mastias - Bernado, và Thanh Hóa phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Tô Vĩnh Lợi mới có thể thoát thua.
Nhưng chênh lệch về tỷ số chỉ tồn tại đến phút thứ 6. Trong một pha xâm nhập nhanh, tiền đạo trẻ Ngọc Thắng đón đường chuyền có điểm rơi của Thanh Hưng, đệm lòng cân bằng 1-1 cho Đà Nẵng.
Thanh Hóa chưa từng giành chiến thắng trong sáu chuyến làm khách tại Chi Lăng trước đây. Nhưng họ có lý do để tự tin lần này với phong độ đang cao (đứng thứ ba trên bảng xếp hạng), và quyết tâm có thừa. Do Bình Dương thất bại ở trận đấu với Quảng Ninh cuối tuần trước, nếu thắng, đội bóng xứ Thanh sẽ vươn lên bằng điểm với Hà Nội T&T.
Phút 19 Thanh Hóa một lần nữa cụ thể hóa quyết tâm bằng bàn nâng tỷ số lên 2-1. Từ pha tâng bóng của Nastja Ceh - lão tướng từng dự World Cup 2006, tiền đạo nhập tịch Lê Văn Tân dứt điểm qua tầm với của thủ môn Thanh Bình. Bên ngoài sân HLV Lê Huỳnh Đức và các cổ động viên Đà Nẵng lại lặng người.
Mùa này Đà Nẵng thi đấu thất thường. Đó là lý do vì sao họ chỉ có 20 điểm sau 14 vòng đấu, đứng thứ tư và coi như không còn nhiều cơ hội đua tranh. Nhưng đội hình của họ cơ bản vẫn chất lượng và không thể xem thường. Điều đó được chứng tỏ ở phần sau của trận đấu này.
Trước khi hiệp một kết thúc, tiền vệ Thanh Hưng với nhãn quan sắc sảo, tung ra đường tỉa bóng để tiền vệ Huy Toàn lao xuống dứt điểm gỡ hòa 2-2.
Cởi bỏ được nút thắt tâm lý, Đà Nẵng ào lên tấn công gây sức ép ngay đầu hiệp hai. Thanh Hóa buộc phải lùi sâu chơi phòng ngự phản công chờ thời cơ. Tuy nhiên, họ đã không thể tạo thêm bất ngờ nào nữa. Phút thứ 56, hậu vệ mới vào sân Hoàng Quảng đi bóng bất ngờ ở biên trái, trước khi chuyền vào cho Bernado đánh đầu nối đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 3-2.
Bị đẩy vào thế không còn gì để mất, Thanh Hóa buộc phải cởi bỏ tấm giáp phòng hộ, xông lên tấn công. Nhưng may mắn không đến với họ. Một cú đánh đầu phút 85 bị xà ngang từ chối, và cú dứt điểm cự ly gần của Lê Văn Tân không thắng được thủ môn Thanh Bình. Thậm chí, phút bù giờ thứ ba, đội khách còn bị thổi phạt đền khi thủ môn Vĩnh Lợi ngăn cản trái phép pha đi bóng của Vũ Phong. Trên chấm phạt đền, Bernado hoàn tất cú đúp cho riêng mình, ấn định chiến thắng 4-2 cho SHB Đà Nẵng.
Thua ngược ở trận đấu muộn nhất vòng 17, Thanh Hóa bỏ lỡ cơ hội cân bằng điểm số với đội bóng xếp đỉnh bảng xếp hạng Hà Nội T&T. Trong khi đó, đội bóng bên dòng sông Hàn vẫn yên vị ở vị trí thứ tư, ngay sau lưng bại tướng của mình hôm nay.
Anh Tuấn