Maria Sharapova. Ảnh: Fifass.
Với ngôi vô địch tại BNP Paribas Open ở Indian Wells, Maria Sharapova cho thấy cô đã sẵn sàng thách thức mọi giải đấu, mọi đối thủ trong năm 2013.
Đấy là tín hiệu mà tất cả chờ đợi ở búp bê Nga, ở cái cách cô áp đảo tại Indian Wells. Cô không chỉ thắng tuyệt đối trong cả 6 trận mà cô còn thắng một cách thuyết phục. Nếu cho rằng Masha may mắn tránh được Agnieszka Radwanska và Victoria Azarenka, chẳng ai có thể phủ nhận những trận thắng của cô trước Sara Errani, Maria Kirilenko và đặc biệt là Caroline Wozniacki.
Tuy nhiên việc kết thúc suôn sẻ các giải đấu luôn là điểm yếu của Sharapova trong những năm gần đây. Trong khi cô có thể hoàn tất sự nghiệp Grand Slam với chức vô địch giải Pháp mở rộng hồi năm ngoái, đấy cũng là danh hiệu lớn đầu tiên của búp bê Nga trong 4 năm. Còn nếu tính trong quãng thời gian 2009-12, Sharapova chỉ thắng được 8 giải.
Nếu ai đó cho rằng Sharapova sau khi vượt qua Azarenka và giành vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng WTA sẽ tấn công vào vị trí số 1 của Serena Williams thì điều đó không nằm trong toan tính của tay vợt Nga bởi mục tiêu thực sự của cô là Grand Slam.
"Số 1 là một con số tuyệt vời," cây vợt 25 tuổi nói. "Chẳng phải tất cả chúng tôi đều muốn đứng ở đó hay sao? Đúng là như vậy. Nhưng ở giai đoạn này trong sự nghiệp của tôi, danh hiệu và Grand Slam mới là tất cả".
Cho đến nay, với 12 năm sự nghiệp, Masha mới giành được 4 Grand Slam theo một chu kỳ từ 2-4 năm, từ Wimbledon 2004, Mỹ mở rộng 2006, Australian Open 2008 và mới nhất là Pháp mở rộng 2012. Sự ổn định chính là vấn đề lớn nhất của cây vợt người Nga bởi hiếm khi cô giữ được phong độ trong một thời gian dài. Chẳng hạn như sau thành công tại Roland Garros năm ngoái, cô đã phải dừng bước ở vòng 4 Wimbledon, thua ở bán kết Mỹ mở rộng. Còn tại Australian Open năm nay, cô đã để thua cây vợt người Trung Quốc, Li Na.
Ít nhất thì sau những thất bại như thế, Sharapova cũng hiểu được cô thua vì lý do gì. "Serena đã thống trị năm ngoái," Masha nhận xét. "Cô ấy luôn thi đấu với sự tự tin rất lớn. Cô ấy mạnh mẽ và sung sức." Đối với Li Na, Masha cho biết, thất bại ở Melbourne chỉ khiến cô thêm quyết tâm đòi lại món nợ.
Trước mắt, thắng lợi ở Indian Wells cũng đã mang lại cho Sharapova danh hiệu thứ hai tại đây kể từ năm 2006 và là danh hiệu đầu tiên cô có được trong năm 2013. Chiến thắng cho Masha thấy rõ cô vẫn có thể gượng dậy sau Australian Open và hướng đến những giải đấu khác.
Anh Hào