From: ngọc hà
Sent: Thursday, July 08, 2010 8:42 AM
Đọc tâm sự của bạn C.C., tôi hiểu và thông cảm với bạn vì đã có thời gian tôi ở trong hoàn cảnh giống bạn. Nhưng điều tôi muốn nói với bạn rằng hãy dừng mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ lại càng sớm càng tốt vì sex không phải là tất cả. Nó chỉ là một nhân tố nhỏ giữ hạnh phúc gia đình thôi.
Sau khi cưới khoảng 4 năm, tần suất quan hệ của vợ chồng tôi giảm đáng kể, trước đây một tuần 1-2 lần, nhưng sau khi có con, cộng thêm các lo lắng cho cuộc sống gia đình vợ chồng tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Thay vào sex, chúng tôi vẫn có những cử chỉ âu yếm nhau và quan trọng nhất là tâm sự mọi chuyện cùng nhau.
Chồng tôi, anh cũng thực sự không được khỏe, và điều ấy làm anh tự ti mỗi khi gần vợ. Thú thực lúc đầu tôi rất buồn, cũng nghĩ hay là anh ấy có ai khác ngoài mình. Qua nhiều lần nói chuyện, vợ chồng tôi đã thực sự hiểu và thông cảm cho nhau. Đến giờ, sau 10 năm chung sống, tôi đã mang thai em bé thứ 2 được 7 tháng và hạnh phúc vẫn ngự trị trong tổ ấm của chúng tôi dù mỗi tháng (có khi hơn) chúng tôi quan hệ với nhau một lần.
Bạn biết điều gì gắn kết chung tôi dù đời sống tình dục rất nghèo nàn không? Đó chính là 2 thiên thần bé nhỏ của chúng tôi đấy (một cháu 5 tuổi và một cháu sắp chào đời). Cuối cùng, tôi chỉ khuyên C.C. rằng hãy dành thời gian chăm sóc thiên thần bé nhỏ của mình thay cho phút ngoài chồng, ngoài vợ. Chúc bạn hạnh phúc.
Ngọc Hà