Ông Lê Xuân Cúc, Chủ tịch xã Sơn Trường (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 17h ngày 16/6, địa bàn xã xảy ra mưa giông, một tia sét đã đánh trúng ngôi nhà bà Hồ Thị Ái (53 tuổi, trú xóm 1).
![set-danh-toc-mai-nha-mot-phu-nu-ngat-xiu](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2016/06/17/105d5122920t5709l0-3003-1466164273.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Jcw40DokArZ109JbL99Vsw)
Người dân đang lợp lại mái nhà cho bà Ái sau khi bị sét đánh. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
"Sét đánh khiến toàn bộ mái ngói của ngôi nhà bị lật tung, nhiều mảng tường nứt nẻ, các thiết bị điện cháy đen và hư hỏng. Bà Ái ngất xỉu tại chỗ, được đưa tới trạm xá điều trị", ông Cúc nói và cho hay sức khỏe bà Ái đang hồi phục, tuy nhiên tâm lý vẫn hoảng loạn.
Chiều 17/6, chính quyền xã cùng người dân đã tới quyên góp, hỗ trợ người phụ nữ 53 tuổi lợp lại nhà, sửa đường dây điện.
Bà Ái hiện sống một mình, các con đi làm ăn xa. Cách đây 10 năm, tại ngôi nhà này, chồng bà bị sét đánh tử vong.